Thiếu tá "dỏm" mặc đồ công an tụ tập ăn nhậu giữa dịch bệnhKiểm tra nhóm người tụ tập ăn nhậu khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng giả danh công an, mặc sắc phục với hàm Thiếu tá.
Lý giải của MC VTV Phú Yên khi giả công anMC này thừa nhận đã nhiều lần mặc đồ công an để chặn bắt xe và lý giải về kiểu tác nghiệp lạ lùng của mình.
Giả danh công an, hiếp dâm cô giáoThấy trên người mặc đồ công an, cô giáo A. đã không cảnh giác. Khi cả hai đi vào con hẻm gần nhà, lợi dụng trời tối, không có người qua lại đối tượng đã ép xe cô A. vào lề, sau đó dùng vũ lực để cưỡng hiếp.
Quần legging "thổi bùng" tranh cãi ở Hàn Quốc: Phản cảm hay khoe dáng đẹp?Tại xứ sở kim chi, một người diện quần legging ở nơi công cộng có thể bị săm soi, chỉ trích là có ý đồ khiêu gợi. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng, mặc gì ra đường là quyền tự do cá nhân.
Tiếc tiền, công nhân đội nắng rát mặt, đi hàng trăm cây số về quê nghỉ lễTiếc gần 1 triệu đồng tiền mua vé xe khách, vợ chồng chị Ny chọn lái xe máy, chen chúc giữa dòng người đông đúc để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.
Hội Nhà báo Việt Nam lên tiếng vụ 2 phóng viên bị hành hung ở Hà NộiHội Nhà báo Việt Nam đánh giá hành vi của những đối tượng hành hung 2 phóng viên có tính chất côn đồ, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận hội viên người làm báo.
Quá trình bắt cóc 2 cháu bé của nữ nghi phạm 21 tuổi ở TPHCMNhật Vi dùng tiền, thức ăn để dẫn dụ 2 cháu bé đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang quận 8. Sau đó, nữ nghi phạm đón xe ôm công nghệ đưa các nạn nhân về căn hộ cao cấp của mình ở quận Bình Thạnh.
Chủ nhóm lớp mầm non nói gì về việc đánh, ngồi đè lên bụng trẻ ép ăn?Khi trẻ không chịu ăn, bịt miệng, bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo (TP Thủ Đức, TPHCM) đè lên người trẻ ép ăn quýt. Người này đã gặp phụ huynh để hòa giải, bồi thường nhưng bị từ chối.
Nhiều nguy cơ khi học sinh ăn thực phẩm bán qua mạng: "Im lặng là đồng lõa"Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định, người dân phát hiện hoặc bị lừa mua đồ ăn thức uống không đảm bảo chất lượng trên mạng mà im lặng không phản ánh, thì cũng giống như đồng lõa với kẻ xấu.
Người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn HuệĐưa con đến khu vực gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TPHCM) bán hàng, người phụ nữ đi đưa tiền cho người quen. Sau khi chị quay lại phát hiện 2 con nhỏ mất tích.
Nữ sinh ở Bình Dương bị thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầuNữ sinh bị một thiếu nữ dùng chân đạp vào bụng và người, thậm chí cô này còn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn HuệTheo nguồn tin của phóng viên, bước đầu, qua camera an ninh, hai bé gái ở TPHCM có người lạ dắt đi. Công an đang tung quân tìm kiếm nạn nhân.