Bé gái 12 tuổi cùng lúc mất mẹ và em được Đội CSGT tặng chiếc xe đạpThông qua báo Điện tử Dân trí, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá), tặng bé gái 12 tuổi cùng lúc mất mẹ và em chiếc xe đạp để em có phương tiện đi lại.
Bé gái 12 tuổi cùng lúc mất mẹ và em được bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡĐể động viên, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh cho bé Vi Thị Vui đến trường, bạn đọc Dân trí tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ bé số tiền hơn 20 triệu đồng.
Mã số 407: Nước mắt người chị trong gia đình bố mất, mẹ và em bạo bệnhTrong căn nhà nhỏ tềnh toàng, 3 chị em rạp mình bên chiếc bàn cũ kỹ để học bài. Người chị cả tên Nhàn ngồi đó nhưng không thể nhập tâm đến bài vở… Nỗi đau mất bố chưa qua, cô học trò đang chênh vênh với bao nỗi lo đang chờ mình phía trước.
Dòng chữ nguệch ngoạc của nam sinh trong danh sách tặng quà gây xúc độngKhi nhìn thấy danh sách trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nam sinh lớp 4 Đỗ Tiến Đạt đã cầm bút viết thêm vào phần quà tặng những nội dung khiến cư dân mạng không khỏi xúc động.
“Mẹ em không còn, nhưng ân tình của bạn đọc gia đình không bao giờ quên”Hơn 280 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã giúp Kiên có điều kiện chữa trị cho mẹ đến những giây phút cuối và lo hậu sự chu toàn. Phần tiền còn lại trở thành điểm tựa để 2 anh em tiếp tục mưu sinh.
Ăn bán trú ở Mỹ: Học sinh được chọn mua suất ăn tại trường hoặc tự mang cơmThời gian nghỉ trưa ở các trường phổ thông tại Mỹ chỉ có 30-40 phút, vì thế tất cả học sinh đều phải ăn trưa tại trường. Các em có thể mua suất ăn ở căng tin hoặc mang cơm từ nhà đi.
Mã số 5900: Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơTuấn và 3 em rơi vào cảnh mồ côi khi bố mất lúc mưu sinh, mẹ vừa qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây, 4 anh em đối diện tương lai mịt mù và khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
Mã số 5905: Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ“Ba hứa rằng ba sẽ ở bên cạnh, nuôi con và các em khôn lớn, nhưng rồi ba không thực hiện được nữa. Ba mất, mẹ cũng rời đi, 4 chị em chúng con bơ vơ, bữa đói bữa no”, bé gái 16 tuổi nghẹn ngào.
04:19Giọt nước mắt tuổi 16 của bé gái làm thuê nuôi 3 em thơ ở Lâm ĐồngCha mất, mẹ rời đi, bé gái Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, Lâm Đồng) gạt nước mắt đi làm thuê để nuôi 3 em nhỏ. Ở tuổi đáng lẽ được đến trường, em trở thành trụ cột gia đình, chật vật từng bữa ăn.
Mã số 5913: Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đột ngột qua đời, nữ sinh lớp 12 lo dang dở ước mơMai Nhi đứng trước ngã rẽ tương lai khi bố đột ngột qua đời, còn mẹ mất khi em chưa tròn 3 tuổi. Người chị gái trước đó cũng đã phải gác lại việc học để đi làm nhưng công việc chưa ổn định.
04:19Giọt nước mắt của bé gái làm thuê nuôi 3 em thơ ở Lâm ĐồngCha mất, mẹ rời đi, em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, Lâm Đồng) gạt nước mắt đi làm thuê để nuôi 3 em nhỏ. Ở tuổi đáng lẽ được đến trường, em trở thành trụ cột gia đình, chật vật từng bữa ăn.
02:26Mã số 5905: Xót ca cảnh bé gái 16 tuổi bươn chải nuôi 3 em thơBa mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi ở Lâm Đồng một mình bươn chải nuôi 3 em nhỏ.