Mã số 5890: Mảnh đời tăm tối trong túp lều của người vợ khờ chăm chồng tai nạnMột tai nạn giữa trưa nắng khiến anh Nhân gãy chân, mất khả năng lao động. Không còn nguồn thu, anh cùng người vợ khuyết tật nương tựa nhau trong căn nhà sàn xuống cấp giữa bản nghèo.
Mã số 5796: Người đàn ông từng liệt tứ chi sống đơn độc trong căn chòi rách giữa đồngGiữa cánh đồng xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), ông Thăng sống một mình trong căn nhà lá dột nát, sức khỏe suy yếu sau bạo bệnh nên gần như mất khả năng lao động.
Mã số 5809: Ngã giàn giáo, người đàn ông nằm liệt giường, mẹ già và 3 con nhỏ chờ mongSau cú ngã giàn giáo từ độ cao 9m, anh Diễn nằm bất động trên giường bệnh suốt 3 tháng qua. Người đàn ông trụ cột mất khả năng lao động, gia đình 6 người rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.
03:07Mã số 5608: Khốn cảnh cha mẹ già yếu nuôi con mù lòaCó hai người con trai bị mù lòa và bệnh tật, mất khả năng lao động, ông Chựng và bà Điềm dù tuổi cao sức yếu vẫn phải ngày ngày làm lụng vất vả để lo cho con.
Mã số 5608: Thương cảnh cha mẹ già yếu nuôi con mù lòa, bệnh tậtCó hai người con trai bị mù lòa, bệnh tật, mất khả năng lao động, ông Chựng và bà Điềm dù tuổi cao sức yếu vẫn phải ngày ngày làm lụng vất vả để lo cho các con.
Mã số 240441: Mẹ già 70 tuổi tần tảo nuôi con tai biến, ước có căn nhà che nắng mưaỞ tuổi 70, bà Trần Thị Bé Son trở thành trụ cột chính, một mình đi khắp nơi giác hơi, cạo gió nuôi con trai 31 tuổi mất khả năng lao động do bệnh tai biến.
Mất khoản bồi thường 820.000 USD vì một bức ảnh đăng trên mạngMột phụ nữ kiện công ty bảo hiểm, đòi chi trả 820.000 USD sau khi mất khả năng lao động vì gặp tai nạn giao thông. Dù vậy, một bức ảnh đăng trên mạng khiến người phụ nữ thua kiện.
02:20Mã số 4608: Vợ bị vỡ mạch máu não, anh chồng thợ hồ một mình nuôi cả nhà đau ốm3 năm trước chị Tuyết bị vỡ mạch máu não, sau cơn bạo bệnh chị mất khả năng lao động, cả nhà 5 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng là anh Đào Phú Yêm.
Mã số 5252: Cảnh cùng quẫn của người đàn ông mắc bệnh nặng, mẹ và anh bị tâm thầnHai khớp háng của anh Nguyễn Văn Tuấn bị hoại tử phải phẫu thuật khiến anh mất khả năng lao động. Trong khi đó, anh Tuấn còn phải lo cho mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần.
Mã số 4608: Vợ bị vỡ mạch máu não, chồng một mình nuôi cả nhà đau ốm3 năm trước chị Tuyết bị vỡ mạch máu não, sau cơn bạo bệnh chị mất khả năng lao động, cả nhà 5 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng là anh Đào Phú Yêm.
Lương hơn 5 triệu đồng/tháng, nam công nhân chưa dám nghĩ đến việc lấy vợCha bệnh nặng mất khả năng lao động, mẹ làm tạp vụ lương "3 cọc 3 đồng", em gái đang học, nam công nhân ở Bình Định chưa dám nghĩ đến việc lập gia đình vì đồng lương ít ỏi chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng.
Mã số 5362: Người đàn ông đi phụ hồ bị ngã giàn giáo khẩn cầu: "Cứu gia đình anh với!"Gia đình anh Chung vốn là hộ nghèo, vợ và con trai bị thiểu năng trí tuệ. Trong lần đi phụ hồ giúp hàng xóm, anh bị ngã giàn giáo, mất khả năng lao động, kinh tế gia đình kiệt quệ, nợ chồng nợ.