Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Nhịp cầu bạn đọc số 37: Công dân tố giả mạo chữ ký trong hồ sơ cấp sổ đỏ tại quận Hai Bà TrưngDân trí Báo Dân Trí tiếp tục nhận đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về việc giả mạo chữ ký, có dấu hiệu bao che tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi đất không rõ ràng...Báo Dân Trí đã chuyển các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và hồi âm đơn thư bạn đọc.
"Nơi không có tuyết": Giấc mơ chinh phục núi tuyết của cậu bé xứ nhiệt đớiCuốn sách kể về hành trình của một cậu bé xứ nhiệt đới, từ sự tò mò với lớp "tuyết" đóng trong tủ lạnh, đến giấc mơ chinh phục núi tuyết bằng máy bay.
Đi vào vùng tâm lũThật khâm phục những người dân miền Trung trong khó khăn vẫn kiên cường bám trụ và không ngừng vươn lên tái thiết quê hương sau mỗi lần thiên tai bão lũ
“Mông má” cua thường thành cua hoàng đếNhững con cua “made in Việt Nam” to hơn cua bình thường, có kích thước trung bình chỉ bằng 2/3 thậm chí bằng một nửa so với cua hoàng đế “ngoại” đã được "mông má" để trở thành cua hoàng đế xịn.
Mã số 5272: Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão "gánh" con tâm thần và cháu nộiỞ cái tuổi gần 80 nhưng ông Bua vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi người con trai tâm thần và đứa cháu nội tội nghiệp. Bữa trưa của ông lão người Mông chỉ có bát cơm trắng và nửa gói mì tôm làm canh.
Đắk Lắk: Hơn 64 triệu đồng đến với 3 cha con mang hình hài… của quỷNgày 23/1, PV Dân trí đã trở lại buôn Tung I, xã Buôn Triết (huyện Lắk, Đắk Lắk) cùng với chính quyền địa phương trao số tiền 64.555.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến anh Lưu Văn Tê - nhân vật trong bài viết “Xót thương 3 cha con mang hình hài… của quỷ”.
Đêm thời trang… “hài hước”!Những “chân dài” bước rón rén trên những đôi guốc siêu cao gót và thỉnh thoảng có người mẫu “vồ ếch” trên sân khấu... Nhưng nếu không có chi tiết “hài hước” này, hẳn đêm trao giải cuộc thi thiết kế Vietnam Collection GrandPrix 2007 đã diễn ra trong… “im lặng đêm Hà Nội”!
Cuộc chạy trốn sau 5 ngày bị bắt làm “nô lệ tình dục”Trong thời gian đợi người đến mua 2 cô gái về làm vợ, hai gã đàn ông này đã bắt các nạn nhân trở thành “nô lệ tình dục” của chúng. Cứ lúc nào thích, hay có hơi bia rượu là chúng bắt các cô phục vụ luôn theo kiểu tập thể tại đó.
Kỳ 2: Sêrêpôk - nỗi đau ở lạiThảm nạn Sêrêpôk mãi là ký ức đau buồn của người dân Đắk Lắk. Năm tháng đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn ở lại, nhiều gia đình bố mất con, ông bà mất cháu, con cái mất cha mẹ…
Người đàn bà và 2 nỗi đau trong một phiên tòaMang theo hai đứa con tới dự phiên tòa xét xử chồng, chị bàng hoàng khi biết rằng bao nhiêu lâu nay anh đã phản bội vợ con. Đau đớn hơn, kết cục hôm nay của chồng chị cũng từ những lời ngon ngọt của cô nhân tình mà ra.
Mã số 3839: Hàng chục thầy trò nơm nớp lo sợ dưới mái trường chờ sập, vữa rơi từng mảngHai phòng học của trường Tiểu học Linh Phú (xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) được xây dựng từ những năm 1990 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào.