Bị khách tố "chém đẹp", chủ nhà hàng buôn bán mực nhảy Vũng Áng lên tiếngMột đoàn khách 8 người lớn, 1 trẻ nhỏ đến khu ẩm thực mực nhảy cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) dùng bữa và cho rằng bị "chém đẹp". Chủ nhà hàng bị tố đã lên tiếng.
Đến Vũng Áng thưởng thức món mực "nhảy"Mặc dù đội giá lên cao từ 500 - 600 ngàn đồng/kg nhưng các bè nổi bán mực "nhảy" tại cảng Vũng Áng vẫn luôn cháy hàng trong những ngày nghỉ lễ.
01:04“Sởn gai ốc” với món mực nhảy múa của Nhật Bản (Nguồn: Youtube)“Sởn gai ốc” với món mực nhảy múa của Nhật Bản
Biển Vũng Áng: khách thích thú thưởng thức đặc sản mực nhảyMôi trường biển đã an toàn, nên dù mới đầu mùa du khách từ nhiều tỉnh thành đã đổ về cảng Vũng Áng để thưởng thức món “mực nhảy”, một đặc sản tươi ngon đặc trưng của mảnh đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Trắng đêm lênh đênh săn mực nhảyTrải qua chuyến câu mực đêm cùng ngư dân làng biển Hải Phong (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chúng tôi mới hiểu phần nào sự vất vả của nghề. Giữa biển cả bao la, tai được nghe chuyện vượt khó của ngư dân, mắt được thấy sự hồi sinh của biển sau sự cố ô nhiễm biển nghiêm trọng ở miền Trung. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuộc sống của ngư dân đang có những tín hiệu lạc quan trở lại.
Du khách vượt hơn 100km thưởng thức món đặc sản "ăn tươi nuốt sống"Vượt hàng trăm ki-lô-mét, du khách đến biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) để được thưởng thức món mực nhảy. Không ít người đã chọn cách thưởng thức món mực sống chấm xì dầu ngay tại lồng bè.
Con nhảy tanh tách, tiền triệu mỗi kg vẫn không có để bánMực nhảy ở Hà Tĩnh được những người thợ lành nghề đi câu trong đêm, đưa về bán lại cho các chủ bè. Mỗi kg mực nhảy được bán với giá từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng vẫn cháy hàng.
Theo chân ngư dân đi câu loại hải sản ngon nức tiếngCứ khoảng 17h, thuyền của các ngư dân ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lại nối đuôi nhau đi câu loại hải sản ngon nức tiếng ở địa phương này - mực nhảy.
Đặc sản bật nhảy tanh tách, ăn một lần nhớ mãi nổi tiếng ở Hà TĩnhNói đến hải sản mang thương hiệu Hà Tĩnh thì có lẽ mực nhảy Vũng Áng là món ăn được xếp đầu bảng, ăn một lần nhớ mãi. Cao điểm, mỗi cân mực có giá gần một triệu đồng, nhưng cũng không có mà bán.
Bị lũ quét cuốn trôi 32km, cô gái sống sót nhờ bám chặt vào thân câyĐang đi cắm trại cùng gia đình ở ven bờ sông thuộc thành phố Ingram (Mỹ), cô gái bị lũ quét cuốn trôi về phía hạ lưu. Nơi cô được tìm thấy cách vị trí cắm trại 32km.
Nghìn con cá nhảy loạn trên mặt nước gây xôn xao: Chuyên gia nói gì?Cảnh tượng lạ được du khách ghi lại vào ngày 1/6 tại hồ Điền Trì (Trung Quốc) với gần nghìn con cá mè trắng thi nhau nhảy loạn trên mặt nước.