02:15Bạn đọc Dân trí sẻ chia với 3 chị em mồ côi cả bố lẫn mẹ Cả bố và mẹ ra đi mãi mãi trong khoảng thời gian cách nhau chỉ hơn một tháng trời, khiến 3 đứa trẻ mồ côi. Tương lai các cháu trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết khi bà nội đã gần 80 tuổi và thường ốm yếu.
Mã số 3150: Tương lai mờ mịt của bé trai 10 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ Mẹ mất khi em mới 9 tháng tuổi, 9 năm liền Quang sống cùng bố tại nơi khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông. Một tháng trước ngày bố lập gia đình mới, tai ương ập xuống, cướp đi sinh mạng của người thân còn lại của em. Thương cháu sớm chịu cảnh mồ côi, người bác ruột nhận chăm sóc Quang. Nhưng hoàn cảnh của bác cũng thuộc diện khó khăn nhất xã, nên tương lai của em cũng mờ mịt, ước mơ đến trường của em có khi sẽ phải dang dở.
Đắk Nông: Cậu bé lớp 7 mồ côi cả bố lẫn mẹ được ngân hàng xóa nợ Ngày 20/11, Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ báo Dân trí, Ngân hàng này đã cử đai diện xuống địa phương nắm bắt tình hình thực tế. Hiện tại, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội đã làm thủ tục khoanh nợ, lập hồ sơ xét duyệt xóa nợ cho em Nông Văn Vượng (dân tộc Tày, trú thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil).
Mã số 2372: Phận đời éo le của 8 chị em mồ côi cả bố lẫn mẹ Chồng ra đi chỉ sau vài tháng phát hiện mắc bệnh ung thư. Đúng 8 tháng sau người vợ cũng bị đột tử để lại 8 đứa con côi cút giữa dòng đời. Suốt gần hai năm nay, những đứa con tội nghiệp ấy chỉ biết nương tựa vào nhau để sinh sống, học tập khi bố mẹ vĩnh viễn không còn trên cõi đời…
Mã số 4901: Mất bố mẹ trong vòng một tháng, nữ sinh ôm nỗi đau mồ côi đến trường thi Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa Yến. Cô bé nghèo mồ côi cả bố lẫn mẹ ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Mã số 3240: Nghẹn lòng cảnh cậu bé 10 tuổi bị mồ côi cả bố lẫn mẹ trong vòng 1 tuần lễ Bất kỳ người dân nào ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mỗi khi nhắc đến cậu bé Nguyễn Văn Đức (10 tuổi) bị mất cha mẹ trong vòng 1 tuần lễ vì căn bệnh ung thư quái ác đều thương cảm, không cầm được nước mắt.
00:42Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm tại buổi trao quà của bạn đọc cho 2 cháu Hạnh - Phúc (mồ côi cả bố lẫn mẹ).
Nghệ An: Gần 40 triệu đồng đến với người đàn bà nuôi hai đứa cháu mồ côi Vừa qua PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao gần 40 triệu đồng cho người bà của 2 em học sinh mồ côi cả bố lẫn mẹ tại Trường Tiểu học Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Nữ sinh mồ côi dân tộc Lự khao khát đến trường để thoát khỏi hủ tục “tảo hôn” Nữ sinh Tao Thị Ón, dân tộc Lự, mồ côi cả bố lẫn mẹ khi mới bập bẹ biết nói, một mình đơn độc lớn lên giữa đại ngàn biên giới, khao khát được bước chân vào giảng đường đại học với mong muốn thoát khỏi hủ tục “tảo hôn”, thoát khỏi đói nghèo.
Mã số 2255: Ông bại liệt, bà già yếu, nữ sinh mồ côi cặm cụi làm thuê lấy tiền vào đại học Nếu như nhiều học sinh sau một quá trình ôn thi mệt nhọc và căng thẳng được xả hơi thì Hoa- cô nữ sinh mồ côi cả bố lẫn mẹ lại cặm cụi làm thuê làm mướn. Từ sáng đến đêm bưng bê, rửa bát đến trợt da tay chỉ mong đủ tiền vào giảng đường đại học.
Cậu SV mồ côi người Jarai khốn khó nơi giảng đường Dù đã chính thức nhập học trường ĐH Tây Nguyên nhưng Nay Lép rất lo âu khi nghĩ về những tháng ngày sắp tới. Mồ côi cả bố lẫn mẹ khi còn nhỏ, gia đình lại có đến 7 anh em nên cậu tân SV người Jarai không biết trông nhờ vào ai.
03:59Chỉ có 1 quả thận, nam sinh mồ côi mất cơ hội vào học trường Quân sự Mồ côi cả bố lẫn mẹ nhưng Bùi Đình Sơn đã có gắng nỗ lực không ngừng trong học tập. Với kết quả 3 môn khối A đạt 27 điểm, Sơn đăng kí xét tuyển vào Học viện Hậu cần và trúng tuyển. Ra trường nhập học, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy Sơn bị thiếu một quả thân, không đủ điều kiện sức khỏe để theo học khối quân sự. Các cánh cửa đại học cũng khép lại với em khi các trường ĐH đã hoàn tất việc xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.