Choáng với lễ hội ăn chay hành xác ở Thái LanLễ hội ăn chay ở Thái Lan được đánh giá là một trong những ngày lễ kinh dị nhất thế giới với hàng loạt những màn “hành xác” ghê rợn như bấm khuyên khổng lồ xuyên qua má, đi trên than nóng...
Kinh hoàng trước đám rước trong lễ hội ăn chay tại Thái LanHàng trăm người đàn ông Thái Lan đã đâm những chiếc que nhọn, những lưỡi dao lớn và thậm chí là cả nòng súng qua hai bên má, nhằm ăn mừng lễ hội ăn chay hàng năm của người dân nước này.
“Rợn người” trước những nghi lễ hành xác tại lễ hội ăn chay PhuketHàng năm, lễ hội ăn chay ở Phuket, Thái Lan thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch tới tham gia. Lý do là bởi họ hiếu kỳ, tò mò với sự độc đáo đến mức kinh hãi của những trò chơi trong lễ hội.
Hãi hùng lễ hội ăn chay 2008 tại Thái LanDùng que sắt, dao, kiếm… để xuyên qua cơ thể được coi là tiết mục rùng rợn nhất, nhưng lại gây ấn tượng và thu hút nhiều người xem nhất trong Lễ hội ăn chay được tổ chức thường niên tại Phuket (Thái Lan).
Mâm cỗ cúng bày "không còn một chỗ trống" của người Mường gây tò mòĐầu năm, người Mường làm lễ xuân lộc mát nhà để cầu bình an, may mắn. Mâm cỗ cúng là các món ăn truyền thống được chuẩn bị công phu, không thể thiếu dù chỉ là một món ăn đơn giản.
Người ở xóm không rượu, bia kiếm doanh thu gấp đôi nhờ tháng nhịn ănMỗi dịp lễ Ramadan, nơi sinh sống của cộng đồng người Chăm tại TPHCM lại trở nên nhộn nhịp. Từ đầu giờ chiều, các sạp hàng đồng loạt mở bán, nối dài dọc lối đi, bày bán đa dạng các món ăn Halal.
Mật táo đỏ Tâm An - Lựa chọn từ thiên nhiên cho sức khỏeGiữa thị trường thực phẩm thiên nhiên ngày càng phong phú, thương hiệu Mật táo đỏ Tâm An đang dần khẳng định vị thế của mình với định hướng sản phẩm thuần chay, lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm phát triển.
Giám đốc Sở ATTP TPHCM: Chúng ta phải cố gắng khôi phục uy tín cho bánh mìGiám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên và cử bộ phận chuyên môn theo dõi xuyên suốt lễ hội bánh mì sắp diễn ra.
Khách Tây tưởng nhầm đám tang là nhà hàng, được gia chủ mời ăn no sayDo đám tang bắc rạp tại gần khu chợ đêm ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) khiến một số nhóm khách nước ngoài nhầm tưởng là nhà hàng. Họ vào gọi đồ ăn nhưng biết bị nhầm nên vẫn lịch sự ngồi lại.
Đầu năm viếng chùa có tượng Phật Dược Sư cao 33m, ăn bún nước lèo chayNgôi chùa có tuổi đời hơn 100 năm ở Cà Mau đón nhiều lượt khách dịp Tết. Khách không chỉ cúng viếng, vãn cảnh mà còn được thưởng thức món bún nước lèo chay đặc biệt.
Khách Tây đói và khát, dừng xe ở đám tang tại Huế được gia chủ mời cơm chayĐạp xe từ trung tâm TP Huế về khu resort 5 sao, hai vị khách người Thụy Sĩ không tìm được hàng quán nào còn mở cửa. Họ dừng xe trước một đám tang và được gia chủ nhiệt tình mời bữa cơm chay.
Tết trong con hẻm đặc biệt ở TPHCM: Không ca hát, rượu bia, nhịn ăn 1 thángNằm cạnh thánh đường Jamiul Anwar, hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường Rạch Ông) những ngày cận Tết vẫn yên ắng. Năm nay, Tết Nguyên đán trùng tháng Ramadan càng khiến nhịp sống nơi đây thêm khác biệt.