Khách sạn lâu đài xa hoa bậc nhất thế giớiUmaid Bhavan Palace, khách sạn lâu đài nằm ở vùng Jodhpur, bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ được độc giả TripAdvisor bầu chọn là khách sạn đẹp nhất thế giới.
Chiêm ngưỡng những biệt thự, lâu đài ở ngôi làng giàu có bậc nhất miền BắcLàng Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được mệnh danh là làng giàu có bậc nhất miền Bắc với hàng chục căn biệt thự, lâu đài xa hoa, lộng lẫy.
Thêm những hình ảnh đẹp trong đám cưới hoa hậu thế giới và chồng trẻPriyanka Chopra, 36 tuổi và Nick Jonas, 26 tuổi đang có hôn lễ kéo dài ba ngày tại một lâu đài xa hoa ở Ấn Độ.
Phía sau khối tài sản lớn của ông chủ tòa lâu đài nguy nga ở Nam ĐịnhChủ nhân lâu đài xa hoa ở Nam Định chia sẻ về khoảng thời gian từ lúc ông khởi nghiệp đầy sóng gió đến ngày thành công, sở hữu khối tài sản đáng nể.
Đám cưới trong mơ của hoa hậu thế giới và chồng kém 10 tuổiHôn lễ kéo dài 3 ngày của Hoa hậu Priyanka Chopra, 36 tuổi và ca sỹ Nick Jonas, 26 tuổi đang diễn ra tại một lâu đài xa hoa ở Ấn Độ.
Taylor Swift “bạo chi” hơn 555 tỉ đồng để sửa nhàCựu công chúa nhạc đồng quê đã quyết định bỏ ra tới 25 triệu đô la (hơn 555 tỉ đồng) để tân trang lại tòa lâu đài xa hoa ở Beverly Hills, California, Mỹ.
Hình ảnh thú vị trong buổi tập của đội Trần LậpNếu như đội Thu Minh chọn cho mình một lâu đài xa hoa làm nơi tập luyện thì HLV Trần Lập lại chọn cho đội mình một không gian âm nhạc đậm chất Rock.
Nườm nượp người chen chân vía "Mẹ Nam Hải" đầu năm mớiHàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu nườm nượp đổ về vía "Mẹ Nam Hải" những ngày đầu năm mới.
Người Việt đón Tết xa quê: Mở tiệc đãi đồng hương, nhà ngập sắc đỏDù đang ở nơi xa xứ nhưng ngày Tết Nguyên Đán lại là dịp để những người con nơi phương xa được xích lại gần nhau, tận hưởng không khí ấm áp của ngày Xuân đang cận kề.
Cộng đồng gốc Á tưng bừng chào đón năm mới Ất Tỵ 2025Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được cộng đồng người dân các nước châu Á đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới tổ chức với nhiều hoạt động phong phú.
Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.