01:23Cô giáo 37 năm dạy chữ miễn phí cho trò nghèo37 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, mặc dù không có chứng chỉ sư phạm nhưng người phụ nữ ấy luôn được mọi người gọi là cô giáo. Đó chính là cô Liêu Thị Mỹ Hiếu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
37 năm cưu mang, dạy miễn phí cho các em lang thang cơ nhỡ37 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, mặc dù không có chứng chỉ sư phạm nhưng người phụ nữ ấy luôn được mọi người gọi là cô giáo. Đó chính là cô Liêu Thị Mỹ Hiếu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ 2 cô giáo tận tâm với học trò nghèoSau khi Dân trí đăng bài “Bà giáo dành trọn cuộc đời “nâng bước” học trò nghèo”, mới đây bạn đọc N.T. ở Cần Thơ đã trích 10 triệu đồng tiền tiết kiệm để trao cho bà. Bên cạnh đó, mạnh thường quân này cũng trao 10 triệu đồng cho cô Liêu Thị Mỹ Hiếu - chủ nhiệm câu lạc bộ “Nụ cười” Cần Thơ.
Từ "Tết" có từ bao giờ, tục đón Tết của người Việt khởi nguồn từ đâu?Cụm từ "Tết Nguyên đán" được sử dụng vào khoảng đầu thế kỷ XX, tục đón Tết Nguyên đán bắt đầu từ việc kính nhớ tổ tiên thời họ Hồng Bàng (Hồng Bàng thị).
Tiểu cảnh đẹp mắt ở xứ Công tử Bạc Liêu đón Tết con rồngXứ Công tử Bạc Liêu đang trang hoàng các tiểu cảnh đẹp mắt đón Tết Giáp Thìn 2024. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa sâu sắc, với mong muốn năm mới vui tươi, hạnh phúc.
Mẹ phá sản, nam sinh bị trường quốc tế giữ học bạ 2 năm, thất học từ lớp 9Gia đình làm ăn thất bát, nợ tiền học phí trường quốc tế nên A.H. không thể rút học bạ, phải dừng việc học gần 2 năm qua.
Bên trong nhà máy sản xuất robot giống hệt con ngườiĐoạn video ghi lại hình ảnh bên trong một nhà máy sản xuất các mô hình robot giống hệt con người tại Trung Quốc, với những cử động linh hoạt, khiến cộng đồng mạng kinh ngạc.
Đồng hồ đá xem giờ bằng ánh nắng độc nhất Việt Nam được tu bổ ra sao?Chiếc đồng hồ đá xem giờ bằng ánh nắng mặt trời độc nhất Việt Nam tại Bạc Liêu đang xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh này lên kế hoạch để tu bổ nhằm giữ gìn giá trị di sản quý.
Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọPhát hiện mùi hôi phát ra từ phòng trọ ở Bình Dương, hàng xóm đi kiểm tra thấy người đàn ông quê Bạc Liêu tử vong trong tư thế treo cổ.
Tìm được nhẫn vàng và bạch kim trị giá hơn 700 triệu đồng trong đống rácTrong lúc dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ tháo trang sức trị giá hơn 700 triệu đồng bỏ vào khăn giấy rồi để trên bàn. Sau đó, gia đình sơ ý bỏ số tài sản này vào rác thải.
Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vì sao 2 nhà dân chắn đường lớn suốt 20 năm"Vụ việc tồn tại 20 năm qua không phải lãnh đạo trước đây không quyết liệt mà trong công tác tham mưu chưa hợp lý, dẫn đến hộ dân chưa đồng tình nên kéo dài đến nay", Chủ tịch Bạc Liêu chia sẻ.
Chủ tịch tỉnh nói về căn nhà chắn giữa đường Bạc Liêu hơn 20 nămTheo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, hộ dân còn lại án ngữ đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu suốt 20 năm qua sẽ được tỉnh tích cực giải quyết trước Tết Nguyên đán 2024.