Hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Huỳnh Văn QuênBộ Tư lệnh TPHCM xác nhận, hài cốt có thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: “Bàn thờ anh đã có ảnh, hết lạnh lẽo rồi”Sau gần 60 năm, bàn thờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở quê nhà đã có thêm di ảnh. Với người em trai, đây là khoảnh khắc gia đình mong chờ suốt nhiều năm, như thể người anh đã trở về.
Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cuộc đoàn viên sau gần 60 nămSau gần 60 năm mong ngóng, người thân và vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu được đón nhận di ảnh phục dựng. Khoảnh khắc đoàn viên muộn màng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
01:21Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc khi nhận di ảnh sau hơn 60 nămLần đầu sau hơn 60 năm, di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao về gia đình tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Khoảnh khắc chân dung phục dựng xuất hiện khiến nhiều người nghẹn ngào.
Manh mối về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong kho lưu trữ quốc giaTrung tâm Lưu trữ quốc gia III đang lưu giữ bản gốc quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, người được gia đình xác định tên đúng là Huỳnh Văn Quên.
Đồng đội liệt sĩ Huỳnh Văn Quên kể trận đánh sinh tử trước Xuân Mậu Thân 1968"Chúng tôi ngày ấy không sợ hy sinh mỗi khi ra trận. Quên thường nói đùa: "Đánh giặc, chết bỏ". Phong trào đánh giặc lúc đó hăng hái lắm, biết có thể hy sinh nhưng không ai sợ", ông Hoàng kể.
Bản lĩnh của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên qua lời kể của người chỉ huy năm xưa"Là xạ thủ đại liên, ông Quên thường được giao đảm nhiệm các vị trí tấn công then chốt, đánh vào những mục tiêu trọng yếu của địch”, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 - Long An năm xưa vẫn nhớ như in về người đồng đội, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Độc giả ngưỡng mộ tình yêu của người phụ nữ 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên“Đọc những lời tâm sự của bà mà cháu khóc rưng rức. Thương cho tình yêu thời chiến, thời hoa máu, đẹp chói chang và rực lửa chiến trận để bảo vệ Tổ quốc cũng là bảo vệ tình yêu son sắt của ông bà...", bạn đọc Jane Ng. chia sẻ.
Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Cuối cùng, tôi đã có danh phận làm vợ ông rồi""Cuối cùng tôi đã có danh phận làm vợ ông rồi", đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lệ khi nghe tin mình chính thức được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn QuênUBND xã Vàm Cỏ đã lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ Tây Ninh sau khi gia đình, dòng họ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đồng thuận xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là con dâu, mở thêm cơ sở để xem xét bà là vợ liệt sĩ.
Chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn QuênChỉ vài giờ sau khi UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất hồ sơ và lấy ý kiến thân nhân liệt sĩ, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.