Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cuộc đoàn viên sau gần 60 năm
(Dân trí) - Sau gần 60 năm mong ngóng, người thân và vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu được đón nhận di ảnh phục dựng. Khoảnh khắc đoàn viên muộn màng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tối 23/7, không gian trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã chứng kiến những khoảnh khắc xúc động khi di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao tận tay gia đình trong chương trình tọa đàm – cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh". Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ, đã bật khóc khi đón nhận di ảnh người chồng đã hy sinh.
Đối với nhiều gia đình, những bức di ảnh được trao trong tháng 7 không chỉ là món quà tinh thần mà còn là sự bù đắp cho khoảng trống kéo dài hàng chục năm. Riêng với bà Lệ, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của người thương trong bức di ảnh phục dựng như một cuộc đoàn viên muộn màng, điều bà đã chờ đợi gần trọn cuộc đời.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (58 tuổi, bìa phải), em trai út của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi đón nhận di ảnh phục dựng của anh trai. "Anh hai ngày xưa đẹp trai lắm, ai cũng nói tôi giống anh hai. Giờ đây, gia đình chỉ mong sớm có kết quả giám định ADN để đưa anh về với quê hương, nơi anh đã sinh ra", ông Nhỏ chia sẻ.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ cùng thân nhân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng từ rất sớm để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dù chưa có kết quả xác định chính thức, sự xúc động và nghẹn ngào vẫn bao trùm khi gia đình đặt chân đến nơi được cho là chôn cất người thân.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ đã dành 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã không lập gia đình, chỉ nhận một cháu gái làm con nuôi và kiên trì chờ đợi ngày tìm thấy hài cốt người thương. Hài cốt nghi là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bà Lệ và ông Quên quen nhau khi cùng hoạt động cách mạng tại tỉnh Long An cũ. Tình cảm nảy nở qua những lá thư tay, và ông Quên đã hẹn ước sẽ cưới bà Lệ sau khi chiến thắng. "Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em", ông Quên hứa trước ngày hành quân tham gia Chiến dịch Mậu Thân 1968. Bà Lệ cũng hứa sẽ đợi, và lời hứa ấy đã kéo dài suốt 58 năm.

Vừa qua, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Cùng với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Thành Trung đã trao di ảnh phục dựng cho thân nhân nhiều liệt sĩ khác. Mỗi bức ảnh là kết quả của quá trình phục dựng công phu từ ảnh cũ, tư liệu lưu trữ và thông tin do gia đình cung cấp.

Những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã khiến nhiều người tham dự chương trình xúc động, không kìm được nước mắt.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Công an TPHCM và nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện (TeamLee) sẽ trao 150 di ảnh đã được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Sau lễ trao di ảnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh, lực lượng Công an TPHCM và dân quân phường Hòa Hưng đã đến Nhà truyền thống, nơi đang lưu giữ hài cốt các liệt sĩ vừa được tìm thấy tại rãnh mộ A để dâng hương tưởng niệm.

Các đại biểu lần lượt dâng hương trước những quách hài cốt. Bà Trần Thị Lệ Thu, con gái của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, đứng lặng khá lâu và không kìm được sự xúc động.

Sau lễ dâng hương, những ngọn nến tri ân lần lượt được thắp lên bên khu vực hố chôn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ trao di ảnh và hoạt động dâng hương diễn ra trong những ngày công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng vẫn được Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai.

Những ngọn đèn được thắp lên như lời tri ân gửi đến các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ nằm lại dưới lòng đất.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.










