Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: “Bàn thờ anh đã có ảnh, hết lạnh lẽo rồi”
(Dân trí) - Sau gần 60 năm, bàn thờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở quê nhà đã có thêm di ảnh. Với người em trai, đây là khoảnh khắc gia đình mong chờ suốt nhiều năm, như thể người anh đã trở về.
“Anh Hai ơi! Bàn thờ anh đó giờ trống trơn, không có ảnh. Nay tụi em có ảnh anh rồi, bàn thờ không còn lạnh lẽo nữa đâu anh”.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ thắp nén hương, chắp tay khấn vái trước bàn thờ gần 60 năm không có di ảnh của anh trai. Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được gia đình nhận trong chương trình tọa đàm - cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh” tổ chức tối 23/7 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bàn thờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã có thêm di ảnh (Ảnh: Tùng Lâm).
Gia đình hạnh phúc, ôm di ảnh ông Quên như thể ôm chính người lính năm xưa trở về quê nhà ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, sau gần 60 năm xa cách.
Làm mâm cơm cúng, kính báo cha mẹ
Sáng 24/7, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên làm mâm cơm cúng, thắp hương lên bàn thờ cha mẹ để kính báo rằng “anh Hai đã về”. Dù người trở về không phải bằng xương, bằng thịt mà chỉ là một bức di ảnh, những người con vẫn háo hức báo tin vui đến bậc sinh thành.
“Cha mẹ tôi lúc còn sống luôn mong ngày anh Hai trở về. Đến lúc anh Hai mất rồi, ông bà chỉ mong sớm tìm được hài cốt và một tấm hình để làm ảnh thờ anh, nhưng không đợi được”, ông Huỳnh Văn Nhỏ xúc động.

Gia đình xúc động khi nhận di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: Nam Anh).
Sau khi thắp hương cáo với tổ tiên, ông Nhỏ và những người thân đưa di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đặt lên bàn thờ. Chiếc bàn thờ chỉ có giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công, nay đã có thêm tấm hình.
Ông Nhỏ sinh năm 1971, khi ông Quên đã mất 3 năm. Ông không may mắn như một số anh, chị trong gia đình còn biết mặt anh trai. Lần đầu thấy ông Quên qua di ảnh, ông Nhỏ không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má.
“Trong gia đình, ai cũng bảo tôi giống anh Hai nhất. Khi cầm trên tay di ảnh của anh Hai, tôi thấy anh rất giống mình hồi trẻ”, ông Nhỏ nghẹn ngào.
"Anh về rồi đây!"
Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chia sẻ bà rất xúc động khi được mời tham gia chương trình tối 23/7 và trực tiếp nhận di ảnh của chồng. Người vợ rất vui, cảm giác như được gặp lại chồng sau gần 60 năm xa cách. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, bà cũng ôm theo bức di ảnh.
“Tối qua, tôi mơ thấy ông về. Ông nhìn tôi cười hiền rồi nói: "Anh về rồi đây!". Đó là lần đầu tiên sau gần 60 năm, tôi mơ thấy ông nói chuyện. Những lần trước, hình ảnh ông trong giấc mơ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh giường, nhìn tôi”, bà Lệ chia sẻ về giấc mơ thấy chồng.
Ngoài bức di ảnh của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Lệ còn được các đơn vị tặng thêm một tấm hình vợ chồng bà ôm nhau. Trong ảnh, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tươi cười ôm bà Lệ, gương mặt bà thể hiện sự bịn rịn.

Bức ảnh về ông Quên và bà Lệ được dựng lại (Ảnh: Tùng Lâm).
Ông Huỳnh Văn Mười, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM và nhóm tình nguyện viên (TeamLee) vì đã phục dựng di ảnh anh trai giúp gia đình. Bức ảnh được ông Mười nhận xét rất đẹp, nhìn rất giống ông Huỳnh Văn Nhỏ và có vài nét giống người cha đã khuất.
“Khi anh Hai mất, lúc đó tôi mới 2-3 tuổi. Ký ức về người anh trai trong tôi không có, nên khi thấy di ảnh của anh Hai, tôi mừng lắm và thấy biết ơn”, ông Mười chia sẻ.
Theo ông Mười, khi di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã có, gia đình giờ tiếp tục mong chờ thông tin về kết quả ADN. Trường hợp kết quả cho thấy hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng là của ông Quên, gia đình sẽ đưa ông về quê để chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ.
Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Ban tổ chức, nhiều bức ảnh liệt sĩ đã phai mờ, rách nát theo năm tháng, chỉ còn lưu giữ những đường nét mờ nhạt. Đối với thân nhân, đó không đơn thuần là một bức ảnh mà là kỷ vật thiêng liêng, là hình bóng của người thân đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng sự tận tâm, đội ngũ phục dựng đã tái hiện từng đường nét trên gương mặt các Anh hùng liệt sĩ một cách chân thực, cẩn trọng. Bộ Tư lệnh TPHCM cho rằng, mỗi bức ảnh được hồi sinh không chỉ giúp lưu giữ ký ức của một gia đình mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
“Sau bao năm tháng, gương mặt của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc được phục dựng, để người mẹ, người vợ, người con lại được nhìn thấy người thân của mình một lần nữa”, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ.










