Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.
03:51Phú Quang nghẹn ngào kể về tình cảnh người Việt lao động xa xứPhú Quang nghẹn ngào kể về tình cảnh người Việt lao động xa xứ
Phú Quang khóc nghẹn, kể về người thanh niên bỏ mạng khi lao động xa xứ“Hai ngày sau, tôi trở lại chợ trời ở Mátxcơva với chiếc đĩa hát đặc biệt cùng một ít tiền để tặng thì nhận được hung tin: “Cậu ấy đã mất rồi”. Với cái lạnh -40 độ C ở Nga, chàng trai ấy đã ra đi vì không chịu được thời tiết khắc nghiệt đó...”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.
Công nhân chưa có tiền đóng trọ, bà chủ làm hành động ấm lòng dịp TếtThấy công nhân, lao động chưa kịp nhận lương thanh toán tiền thuê, một chủ trọ tại TPHCM không những không hối thúc mà còn mang quà ra tặng, an ủi người lao động xa xứ dịp Tết.
Dịch vụ báo hiếu cha mẹ đắt khách, doanh nghiệp kiếm bộn tiền dịp TếtNhiều người lao động xa xứ, Việt kiều không thể về quê đón Tết cùng cha mẹ tìm tới dịch vụ nhờ chăm lo cho người thân dịp Tết cổ truyền. Đây là mùa làm ăn sôi động nhất năm của dịch vụ báo hiếu.
Khu dân cư Hòa Phú: Nơi an cư cho người lao độngTrong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng cũng như giải quyết vấn đề an cư cho người dân lao động xa xứ tại Vĩnh Long, dự án nhà ở xã hội khu dân cư Hòa Phú kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư, lạc nghiệp của người dân ngoại tỉnh.
Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bongSau gần 14 năm mưu sinh nơi đất khách, chị Kiều Oanh quyết định rời TPHCM để trở về quê nhà Hà Tĩnh. Trước khi rời đi, chị lặng lẽ dọn dẹp căn phòng trọ nhỏ như một lời chào chân thành, cảm kích.
Lao động Việt ở nước ngoài đón Tết xa nhà, nuốt nước mắt để đổi ấm noNhiều năm không về quê đón Tết, lao động Việt ở nước ngoài không khỏi nhớ nhà, tủi thân mỗi khi gọi điện về cho người thân, bồi hồi nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ nơi cách xa nửa vòng trái đất.
Lập tài khoản “Trai Xa Xứ” dụ dỗ, lừa tiền người muốn đi lao động Hàn QuốcLâm Minh Trí sử dụng Zalo đăng thông tin nhận đăng ký đi lao động Hàn Quốc, kêu gọi nhiều người tham gia chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
01:56Từ cù lao nghèo đến xứ xuất khẩu xoài bậc nhất ĐBSCLXã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) đã "thay da đổi thịt" sau nhiều thập kỷ thay đổi tư duy làm giàu. Từ xứ cù lao xa xôi cách trở, xã đã vươn mình trở thành "thủ phủ" xoài xuất khẩu ở ĐBSCL.
Tiền về quê bằng mấy tháng lương, công nhân nghèo ngậm ngùi đón Tết xa nhàTính toán chi phí về quê ngốn trọn mấy tháng lương công nhân, vợ chồng chị Thu Ba đành lặng lẽ nuốt buồn tủi, lựa lời để báo với bố mẹ và con nhỏ thêm một mùa Tết xa nhà.
Cô gái kể chuyện làm ở Na Uy: Tối ngắm cực quang, lương 50 triệu đồng/thángVới công việc đóng gói nông sản ở Na Uy, chị Nguyễn Thị Thùy Trang được trả lương 50 triệu đồng/tháng. Công việc không quá vất vả, chị còn được hưởng “đặc quyền” ngắm cực quang.