Lão nông Cần Thơ giàu lên nhờ cá thát lát và "thủy quái" trên sông Ngoài nuôi đặc sản nổi tiếng là cá thát lát, những năm qua, lão nông Lý Văn Bon (54 tuổi) ở Cồn Sơn thuộc (Cần Thơ) còn nuôi dưỡng, bảo tồn những loài "thủy quái' để thu hút khách du lịch.
02:38Lão nông Cần Thơ và giàu lên nhờ nuôi cá thát lát và "thủy quái" trên sông Ngoài nuôi cá đặc sản nổi tiếng thì những năm qua lão nông Lý Văn Bon (54 tuổi) Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy, Cần Thơ còn thuần dưỡng, bảo tồn những loài "thủy quái' để thu hút khách du lịch.
"Tỷ phú cá bè" kể chuyện mổ bụng cá "ép đẻ" để duy trì loài sắp tuyệt chủng 10 năm nay ông Lý Văn Bon ở TP Cần Thơ đã thuần hóa thành công cá chốt chuột trong lồng bè. Theo lão nông, cá chốt chuột có giá rất cao, cá thịt từ 400.000 đồng/kg, riêng cá giống tận 15.000 đồng/con.
02:03Tỷ phú cá bè sông Hậu nuôi thành công cá chốt sặc sỡ, gần nửa triêu đồng/kg 0 năm nay ông Lý Văn Bon ở TP Cần Thơ dã thuần hóa thành công cá chốt chuột trong lồng bè. Theo lão nông, cá chốt chuột có giá rất cao, cá thịt từ 400.000 đồng/kg, riêng cá giống tận 15.000 đồng/con.
Xem cá mang rổ phun nước, đớp mồi điệu nghệ đẹp mắt Ông Lý Văn Bon ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ đang sở hữu một đàn cá "độc lạ", thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân. Đó là loài cá mang rổ, phun nước và bắt mồi trông rất điệu nghệ.
Chiêm ngưỡng đàn “thủy quái râu dài” của lão nông trên sông Hậu Mấy năm gần đây, mô hình du lịch sinh thái ở Cồn Sơn phát triển mạnh, lão nông Lý Văn Bon (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) quyết định tham gia vào tổ du lịch cộng đồng, dưới mô hình tham quan và trải nghiệm nuôi cá lồng bè để tăng thêm thu nhập. Điều đặc biệt hơn là ông “sưu tập” được đàn “thủy quái râu dài” mỗi lần khách đến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Lý do nhiều shipper, xe ôm công nghệ cố tình đeo khẩu trang che biển số xe Với những người vận chuyển hàng bằng xe máy (shipper) hay tài xế xe ôm công nghệ, việc cố tình đeo 1 chiếc khẩu trang ở biển số xe ẩn chứa nhiều lý do riêng.
Mã số 4876: Mẹ già bất lực nhìn 2 con trai lần lượt qua đời, người thứ 3 nằm một chỗ Cơn tai biến đã cướp đi cuộc đời của chồng bà H'Jeng, sau đó, 2 người con cũng lần lượt qua đời mà không rõ lý do. Ước mong duy nhất của bà lão 73 tuổi là cứu được người con thứ 3 đang nằm một chỗ.
Con trai lớp 3 làm văn tả mẹ là loài hoa "hiếm có, khó trồng" Bài tập làm văn tả mẹ của bé Bon được chị Thu chụp lại, đăng tải lên Facebook khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi vì độ đáng yêu và ngập tràn tình cảm.
Người Mạ vẽ tranh tường, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng Gần 2 năm nay, người dân bon N'Jiêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) được hướng dẫn làm du lịch cộng đồng. Mô hình lạ lẫm này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế cho đồng bào các dân tộc bản địa tại Đắk Nông.
Người dân vùng biên dựng hàng rào, bảo vệ cây mít gần trăm tuổi Theo người dân địa phương, cây mít được trồng từ thế kỷ 20. Khoảng 10 năm trước, cây bị kẻ xấu đốn hạ để lấy gỗ nên từ đó người dân xây hàng rào để bảo vệ những nhánh cây còn lại.