Gia Lai hút khách nhờ lợi thế "lên rừng, xuống biển" trong ngàyBuổi sáng du khách đón làn sương mỏng trên Biển Hồ, lắng nghe tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn Kon Hà Nừng; đến buổi chiều đã có thể đứng trước Eo Gió, Kỳ Co để thư giãn.
Khách thích "lên rừng, xuống biển", Gia Lai nắm lợi thế lớn về du lịchGia Lai là nơi có thể đáp ứng được nhu cầu cùng lúc trải nghiệm cả núi và biển trong một chuyến đi của khách du lịch.
Bắt được đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừngLực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bắt được đối tượng giết người rồi mang theo súng bỏ trốn lên rừng.
Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừngTheo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng này.
Đầu năm "lên rừng" cầu mayVới quan niệm đầu năm lên rừng, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hàng ngàn người dân, du khách đã về Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để du xuân, cầu may đầu năm.
Những điểm du lịch "lên rừng, xuống biển" gần TPHCM cho gia đình nghỉ lễKhông cần đi quá xa, chỉ trong bán kính vài giờ di chuyển từ TPHCM, du khách đã có thể tìm thấy nhiều điểm đến đa dạng cho dịp Tết Dương lịch này.
Đầu xuân “lên rừng” vãn cảnh chùa, cầu mayVới quan niệm “lên rừng, xuống biển”, nên những ngày đầu xuân Đinh Dậu, nhiều người dân và du khách chọn hướng lên Khu di tích Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương, cầu lộc, cầu tài và du xuân.
Xuyên đêm vây bắt đối tượng giết cháu ruột rồi bỏ trốn lên rừngChỉ vì mâu thuẫn, cãi vã với người cháu, Sứ (53 tuổi) đã dùng dao sát hại cháu mình. Sau khi gây án, Sứ bỏ trốn lên rừng phía sau nhà.
Rạng sáng, đưa bé gái 15 tuổi lên rừng “quan hệ”Sau khi nhắn tin hẹn hò, 1h sáng, Chẳn đến đón cháu M. đi chơi và đưa lên rừng gần nhà M. để quan hệ tình dục.