Làng Ước Lễ: Nguyên tiêu ra mộ, thăm đồngLàng Ước Lễ, xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Tây ăn Tết vào dịp nguyên tiêu thay cho Tết Nguyên đán, bởi nghề làm giò chả “vào vụ” từ tháng Chạp đến hết ba ngày xuân. Ngày này, cả làng ra viếng mộ tổ tiên trên những cánh đồng đang ủ nước chờ cày cấy.
Cả làng làm chả quế khổng lồ 120kg, đãi khách Thủ đô thưởng thứcỐng chả quế nặng 120kg được người dân làng Ước Lễ chở bằng ô tô đến Lễ hội ẩm thực Hà Nội năm 2025 thu hút sự chú ý của nhiều thực khách.
Khám phá vẻ đẹp của cổng làng đồ sộ trải qua 5 thế kỷ tại ngoại ô Hà NộiCổng làng Ước Lễ (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) được xây dựng từ khoảng thế kỷ XVI, XVII đồ sộ nhưng không đối chọi hay lấn át cảnh quan xung quanh.
Chiều thu bình yên trên làng cổ Ước LễKhác vởi vẻ tấp nập của làng gốm Bát Tràng, cũng chẳng nổi tiếng như làng cổ Đường Lâm, làng Ước Lễ có một vẻ đẹp rất riêng – cái đẹp của sự bình lặng và của những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian.
Hiện thực hóa ước mơ của người dân bên bờ Nậm Má hiểm trởKhông còn nỗi lo bị cô lập khi mưa lũ, người dân thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang nay đã có một cây cầu mới khang trang, vững chãi và an toàn để đi học, đi làm, giao thương.
Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại" - phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả hàng trăm năm tuổi.
Phụ tá Vua Lửa lên núi thiêng, múa “đại bàng tung cánh” gọi mưa giữa hạnGiữa mùa hạn, người Jrai ở Chư A Thai (Gia Lai) cùng các phụ tá Vua Lửa lên núi thiêng thực hiện nghi lễ “gọi mưa”. Qua nghi lễ, người dân gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Người đàn ông biểu diễn với hổ mang giữa Hà Nội, 50 năm chưa bị rắn cắnĐây là màn biểu diễn với rắn trong lễ hội hàng năm của làng Lệ Mật (Hà Nội) để quảng bá về nghề nuôi rắn truyền thống của vùng đất này.
Câu chuyện về "hàng rào mềm" với những quy định độc lạ ở bản vùng caoGiữa nhịp sống hiện đại, bản Boong bên dòng sông Lam (Nghệ An) vẫn giữ hương ước gần 30 năm với quy định không đi xe máy ngày Tết, không chấp nhận tóc nhuộm, tạo nên nếp sống riêng.