03:59Người đàn ông 47 tuổi thi THPT quốc gia "làm gương cho con cháu" Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) năm nay 47 tuổi nhưng vẫn tham gia thi THPT quốc gia với mong muốn lấy được bằng cấp 3 và "để làm gương cho con cháu".
Người đàn ông 47 tuổi thi THPT quốc gia "làm gương cho con cháu" Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) năm nay 47 tuổi nhưng vẫn tham gia thi THPT quốc gia với mong muốn lấy được bằng cấp 3 và "để làm gương cho con cháu".
Làm gương cho con Trẻ em như tờ giấy trắng, bé sẽ “lĩnh hội” hết những gì mình thấy trong cuộc sống. Bởi vậy, làm gương tốt cho con là điều quan trọng góp phần hình thành nhân cách bé sau này.
Thí sinh 53 tuổi tự tin đi thi tốt nghiệp để làm gương cho con, cháu Là thí sinh có tuổi đời cao nhất tại điểm thi THPT Chu Văn An (TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông), ông Nguyễn Văn Cường tự tin có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với kiến thức mà mình tích lũy 3 năm qua.
Những thí sinh cao tuổi vùng biên: Đi thi THPT quốc gia để làm gương cho con cháu Các con thường động viên: “Mẹ cứ tự tin sẽ làm được, sẽ chiến thắng”. Chị Hà Thị Oanh (dân tộc Tày, 45 tuổi) ở Văn Lãng (Lạng Sơn) nhắc lại lời của các con trong nụ cười tươi rói như một lần nữa củng cố niềm tin và tinh thần sẵn sàng vượt qua kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Nói dối con trẻ Không ai trong chúng ta muốn con mình trở thành người dối trá. Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy làm gương cho con bằng sự trung thực của mình.
Mã số 4787: Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc "đã cố hết sức rồi..." "Cô bệnh tật thế này, tiền bạc chả có, nhiều lúc chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ đến mụn con gái cũng bị mắc ung thư, cô lại cố mà sống để còn làm gương cho con…".
Diệp Bảo Ngọc lội kênh bắt cá cùng con trai Vốn rất sợ cá sống, thế nhưng vì muốn “làm gương” cho con trai Minh Khang, Diệp Bảo Ngọc đã dũng cảm lội xuống kênh bắt cá khi cùng con.
Nông dân gần 50 tuổi quyết tâm đỗ tốt nghiệp THPT Vượt qua khó khăn về tuổi tác, nhiều thí sinh lớn tuổi đã đặt quyết tâm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Có thí sinh gần 50 tuổi vẫn tự tin tham gia kỳ thi để làm gương cho con, cháu.
NSƯT Xuân Bắc: “nếu cha mẹ là vách, là tường thì không thể gồng mình làm tấm gương cho con” Chia sẻ ví von nhưng sâu sắc của NSƯT Xuân Bắc khi được hỏi về câu chuyện làm gương cho con, nhân dịp video “Hãy làm tấm gương sáng cho con” trong chuỗi tiểu phẩm giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha” ra mắt và được cộng đồng đón nhận tích cực.
Vừa buồn cười vừa ngượng Khi đó bé Bon được chừng mười tháng. Trộm mụ là cũng hay ăn, một bát loa cháo chả phải “hón” tiếng nào mà hết veo trong vòng mười phút. Hàng xóm hay lấy đó làm gương cho con mình.
Những thí sinh “đặc biệt” của kì thi tốt nghiệp 2009 Thí sinh “đặc biệt già” là bà Võ Thị Hoa, 60 tuổi, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Bà Hoa tham dự kì thi này để làm gương cho con cháu.