Mã số 5254: Nỗi đau của nữ sinh nghèo phải dùng xích sắt trói mẹ bên giườngMẹ bị tâm thần nặng, suốt ngày la hét, bỏ đi, Tuyên đành phải mua xích sắt, trói chân mẹ lại bên giường. Thương mẹ, đau cùng nỗi đau của mẹ nhưng cô học trò nghèo chẳng còn cách nào khác.
Giọt nước mắt trong ngày đặc biệt của học sinh mồ côi vì Covid-19Ngoài nỗi nhớ người thân, cha, mẹ mất trong đại dịch Covid-19, các học sinh cũng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn khi phải tự bươn chải cuộc sống. Nghe chia sẻ của học trò, nhiều thầy cô đã rơi nước mắt.
Hoa hậu Thùy Tiên đóng MV của Đức Phúc, cảnh khóc gây chú ýĐảm nhận vai nữ chính trong MV "Ngày đầu sau chia tay" của Đức Phúc, Hoa hậu Thùy Tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Vụ cháy 14 người chết: Mẹ khóc ngất khi nam sinh năm 4 tử vong"Tối qua Khải gọi điện cho tôi một lúc nói vài hôm nữa về quê. Thế mà chỉ sau một tối, mẹ con chẳng bao giờ được gặp nhau nữa".
Tôi "vỡ mộng" hoàn toàn sau khi cưới chồng là con nhà giàuTôi giống như Lọ Lem gặp được hoàng tử, nhưng cưới nhau về mới biết cuộc sống không như là mơ.
Người phụ nữ vét sạch túi cho người lạ: "Không khóc nghe chưa!"Người phụ nữ vét sạch 180.000 đồng tiền mặt có trong túi, tặng lại và trấn an một người lạ khóc nấc trên xe khách. Hành động này của cô nhận được sự chú ý của cộng đồng.
Thí sinh ôm mặt khóc sau giờ thi toán vì chỉ đạt tầm... 9,5 điểmMột nữ sinh Trường THCS Ngô Gia Tự ôm mặt khóc sau giờ thi môn toán vì không làm được câu cuối cùng bài hình - câu hỏi có tính phân loại.
Madam Pang khóc nức nở khi Thái Lan bị loại đau đớnChủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang vô cùng thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà bị loại đau đớn. Bà đã không kìm được những giọt nước mắt.
Thí sinh bật khóc với đề thi toán vào lớp 10 của Vĩnh PhúcNhiều em bật khóc, nuối tiếc với đề thi môn toán vào lớp 10 THPT của Vĩnh Phúc. Theo đánh giá của sở này, phổ điểm trung bình sẽ khoảng 7 điểm.
Bố suy thận ở Hà Nội phản ứng nhanh cứu mạng 2 con khi trần xi măng đổ sậpTrong lúc ăn cơm trưa, anh Quyền nghe tiếng động nhẹ, nhìn lên trần nhà thấy có dấu hiệu rạn nứt. Không kịp suy nghĩ, anh kéo hai con chạy càng nhanh càng tốt trước khi mảng trần đổ sập.
Con 5 tuổi nằng nặc đòi nghỉ học và "độc chiêu" của người mẹCô con gái 5 tuổi nhất định không chịu đi học, bà mẹ thử cho nghỉ học vài ngày để con đi bán hàng và cái kết bất ngờ.
Mã số 5236: "Bà hết tiền rồi, trong nhà không còn gì bán được để cứu cháu nữa"Nhìn đứa cháu la hét, lúc khóc, lúc cười, bà Doanh nén đau thương ôm chặt lấy cháu, nấc nghẹn: "Bà thương, bà biết cháu đau! Bà làm gì cho cháu hết đau"…