Cả làng khiêng người bệnh chạy đua với… tử thầnSau những tiếng hú, hàng trăm người đàn ông lập tức có mặt. Họ thay nhau khiêng võng đưa người bệnh đi cấp cứu. Những cuộc chạy đua mà "đối thủ" là... tử thần thường xuyên diễn ra giữa đại ngàn.
Mưa lớn, 20 người thay phiên khiêng bệnh nhân gãy xương đi gần 30km cấp cứuMột bệnh nhân bị gãy xương đùi được gần 20 người thay phiên nhau đi bộ gần 30km đưa ra Trung tâm y tế huyện cấp cứu.
Dùng võng và đòn tre khiêng người bệnh vượt 13km đường rừng đi cấp cứuĐể cứu sống người đàn ông bị xuất huyết não, người dân thôn Tre (Trà Bồng, Quảng Ngãi) phải chung sức khiêng ông vượt qua 13km đường rừng đi cấp cứu.
16 thanh niên xuyên đêm khiêng nữ bệnh nhân vượt 40km đi cấp cứuDo ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến đường sá bị sạt lở, một bệnh nhân nữ người Cơtu bị ốm nặng phải đi cấp cứu; không còn cách nào khác, 16 thanh niên trong làng phải khiêng bệnh nhân đi cấp cứu.
Sản phụ 17 tuổi chuyển dạ giữa đường, bất ngờ về người đỡ đẻChị Vừ Y Cu chuyển dạ, được người nhà và dân bản gánh bằng võng, vượt rừng đi đẻ. Tuy nhiên, sản phụ "đẻ rớt" ngay trên đường, khi chiếc võng vẫn trên vai người gánh.
Làng đẻ con trên võngMùa nắng thì lên rẫy làm nương; mùa mưa thì đi thả lưới, cắm câu bắt cá, gần Tết thì bứt đót, nhặt ươi bay, bẫy chông, bẫy thò... chuyện đi chợ là rất hiếm hoi, thậm chí không hề nghĩ đến.
Thai phụ được khiêng vượt 20km đường sạt lở đi cấp cứu nhưng vẫn mất conMột thai phụ người Bh’noong, huyện Phước Sơn bị động thai trong lúc gùi hàng cứu trợ về nhà. Trong lúc cấp bách, hàng chục thanh niên đã khiêng chị vượt đường núi 20km đang sạt lở đưa đi cấp cứu.
Tái hiện sinh động vua, chúa, quan tứ trụ về bái yết trong lễ hội ở Hà NộiChúa mặt đỏ, vua hiền từ cùng bốn vị quan tứ trụ được kiệu đi từ đền đến đình làng trong tiếng bước chân rầm rập của trai làng tại hội đền Sái, Đông Anh.
Bị đánh hội đồng đến chết do... chạy xe đánh võngSáng 30/5, anh Nguyễn Văn Lương (30 tuổi, trú tại tổ 1, P.Duy Tân, TP Kon Tum) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.
Cứu sống nam bệnh nhân ngã từ tầng 4, chuyên gia hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân chấn thương cột sốngĐang làm việc, bệnh nhân N.V.G (39 tuổi, Bắc Giang) ngã từ tầng 4 xuống đất. Cú ngã khiến anh đập toàn bộ lưng xuống bãi cát, bệnh nhân tỉnh táo nhưng không thể ngồi dậy do chấn thương cột sống.
Những "chuyện lạ" ở thôn 100% hộ nghèoĐiện, nước sạch, đường bê tông là ước mơ bao đời nay của người dân thôn Đồng Lách. Ở đây có nhiều "chuyện lạ" như người bệnh đi viện bằng... võng; cả làng xem chung một cái ti vi; cuốc bộ 4-5 cây số vào hang sâu lấy nước về ăn...
Khóc nghẹn vì lo biển "nuốt" nhà"Mỗi lần mưa bão là vợ chồng chị phải khiêng cha đi ở tạm nơi khác", chị Tiêu Thị Liễu (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) khóc nghẹn khi nói về tình cảnh phải sống trong ngôi nhà chờ sập bên bờ biển suốt 8 năm qua.