30 tuổi, tôi sống như phụ nữ mãn kinh vì chồng luôn từ chối thân mậtChồng tôi hiền, không ngoại tình, không tệ nạn… nhưng lại không muốn gần gũi vợ.
"Không lên được" khi gần gũi bạn gái, tôi mãi chẳng lấy được vợỞ tuổi 35, tôi vẫn lẻ bóng, không phải vì kén chọn hay khó gần, mà bởi nỗi mặc cảm trong chuyện chăn gối.
Vợ 38 tuổi phát hoảng với lịch ân ái dày đặc của chồngTôi cần một người bạn đồng hành chia sẻ gánh nặng tài chính, cùng tôi lo toan cuộc sống chứ không phải chỉ cuồng nhiệt trên giường.
Hôn nhân đủ đầy, chỉ thiếu cảm giác được khao khát mỗi đêmChồng vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm, hơi thở quen thuộc, vòng tay đủ ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...
"Ngã" vào đàn ông đã có vợ 1 đêm, tôi không sao dứt ra đượcTừng rất khinh thường kẻ thứ 3, tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại nhúng chân vào hạnh phúc nhà người khác.
Vợ "hồi xuân" khao khát được yêu, còn chồng tìm cớ tránh néMỗi khi tôi cố gắng gần gũi, anh thường tránh né khéo léo: “Anh mệt”, “Mai anh có cuộc họp sớm”, “Em ngủ trước đi”…
Chồng hơn 14 tuổi ít ân ái, không lẽ tôi phải ra ngoài giải quyết nhu cầu?Không được chồng chạm vào, tôi sống trong một khoảng trống không tên, sự khao khát phải giấu kín vì sợ bị nhìn nhận như một người phụ nữ không đứng đắn.
Mỗi lần gần gũi vợ như “bố thí”, tôi có nên ra ngoài giải quyết nhu cầu?Sau khi sinh con, vợ tôi bắt đầu lạnh nhạt, chuyện vợ chồng càng thưa thớt, mỗi lần gần gũi như "bố thí". Tôi thương con, nhưng cũng thật sự mệt mỏi.
Muốn "đổi gió" chuyện chăn gối, tôi lại khiến chồng sợ hãiTôi nhiều lần muốn nói ra mong muốn của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ chồng sốc, sợ anh nghĩ tôi “khác thường”.
Mới hơn 40 tuổi, tôi đã bị vợ “bỏ đói” chuyện gối chănTrước đây, vợ tôi thường là người chủ động, thích được ôm ấp, cưng chiều nhưng từ khi có con, cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Man City hạ Leeds, gây áp lực cực đại lên ArsenalMan City vượt qua Leeds 1-0 tại Elland Road, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn hai điểm và tiếp tục gây sức ép lớn trong cuộc đua vô địch.
Lấy chồng lười "yêu", tôi trượt dài sau nụ hôn với đồng nghiệp kém 10 tuổiVới chồng tôi, mỗi lần ân ái dường như chỉ còn là nghĩa vụ. Tôi bỗng thấy chông chênh với cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu nhưng lại thiếu đi những phút giây thăng hoa cảm xúc.