Vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng: Công an khởi tố vụ ánCơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan.
Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng: Trách nhiệm thực sự thuộc về ai?Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có văn bản đề nghị vợ chồng ông bà Đỗ Văn Hợp - Nguyễn Thị An (phường Nhật Tân, Tây Hồ) gửi đơn đến Phòng công chứng số 3 Hà Nội để được giải quyết vụ việc bị con dâu “khai tử” nhằm bán toàn bộ nhà đất.
Thông tin mới nhất vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng còn sống khoẻ mạnhThông tin với toà án, bà V.T.V (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật về thừa kế tài sản và mâu thuẫn “cơm không lành, canh chẳng ngọt” trong gia đình nên đã kê khai thông tin bố mẹ chồng đã chết dù ông bà còn sống khoẻ mạnh.
Con dâu câu kết công chứng viên “khai tử” bố mẹ chồng còn sống khoẻ mạnh?Dù đang sống khoẻ mạnh và được nhận trợ cấp hàng tháng từ nhà nước nhưng hai vợ chồng ông Đỗ Văn Hợp, bà Nguyễn Thị An (trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị cô con dâu và công chứng viên Văn phòng Công chứng số 3 Hà Nội “khai tử” từ hơn 10 năm trước (?!).
Vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng còn sống: “Khó tránh được mọi cạm bẫy”Liên quan đến sự việc “khai tử” hai người còn sống đang gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng Phòng công chứng Nguyễn Tú - thừa nhận “đó là một tai nạn” và khó tránh được tất cả mọi cạm bẫy khi người con dâu của ông Đỗ Văn Hợp chủ tâm thông tin không đúng để đạt mục đích.
Con dâu khai tử bố mẹ chồng còn sống: Con dâu gian dối, công chứng vô can?Trao đổi với PV Dân trí, bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, người con dâu V.T.V đã gian dối, bố mẹ chồng còn sống lại khai đã chết trong hồ sơ di chúc. Tới đây TAND TP Hà Nội sẽ huỷ văn bản công chứng và xác định rõ trách nhiệm dân sự của các bên liên quan.
Chồng thản nhiên đòi 300.000 đồng, tôi oà khóc chấm dứt cuộc hôn nhânSau một tuần chăm con ốm ở viện, tôi nhờ chồng đi mua bịch bỉm cho con. Nhưng một tháng sau, anh thản nhiên nói câu này khiến tôi quá chán nản.
Mẹ chồng ốm nằm viện, vợ nói một câu khiến tôi muốn "trả về nơi sản xuất"Tôi biết, mẹ tôi đã không có sự công bằng giữa con gái và con dâu. Nhưng xét cho cùng, làm gì có bà mẹ chồng nào thương con dâu như con gái. Thế mà vợ tôi lại...
Nghe điện thoại lúc nửa đêm, tôi phát hiện sự thật đáng sợ hơn ngoại tìnhVừa áp máy vào tai, tôi bỗng khựng lại. Từng câu nói của đầu dây bên kia đã lộ ra sự thật mà bạn trai tôi che giấu bấy lâu nay.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Mã số 5765: Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”Vay mượn 190 triệu đồng chữa ung thư máu, sau hơn 1 năm gồng mình níu kéo sự sống, sức cùng lực kiệt, chị Thảo về nhà chấp nhận số phận nghiệt ngã, bởi không muốn chồng con mang thêm nợ.
Chồng cặp kè gái trẻ hơn 20 tuổi, tôi đòi ly hôn thì mẹ đẻ nói một câuHóa ra, chồng tôi không khô khan như tôi tưởng. Anh không phải chỉ biết đọc sách, nghiên cứu. Anh còn biết nói những lời rất ngọt. Chỉ là anh không nói với tôi, anh dành những lời đó cho cô gái khác.