Làm gì để vé tàu, máy bay dịp Tết không còn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?Tết Nguyên đán là mùa của đoàn viên, và tấm vé tàu xe mang trong mình giá trị tinh thần thiêng liêng hơn là một dịch vụ vận tải đơn thuần.
Bộ trưởng than “khổ lắm” khi giải trình về việc cấp phép xây dựngTheo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dù các bước từ lập quy hoạch chi tiết đến thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đều đã có quy định, song khi muốn xây dựng lại phải xin giấy phép là hết sức vô lý.
Ùn ứ nông sản: Chuyện "biết rồi, khổ lắm…"Khổ lắm, chúng ta - bao gồm cả báo chí, giới chuyên gia cứ nói mãi, doanh nghiệp, người nông dân cũng quanh năm than trời, vậy mà… nói đi nói lại, mọi thứ vẫn thế, luẩn quẩn như một quy luật!
“Bây giờ học Văn khổ lắm”Con trai tôi kể: “Bây giờ học Văn khổ lắm mẹ ạ. Cô bảo năm nay thi chuyển cấp, thi 2 môn Văn Toán, điểm mỗi môn ít nhất phải 8 thì mới vào được “trường ngon”. 8 Toán thì dễ chứ 8 Văn thì khó. Chỉ còn cách học thuộc lòng thôi”. Tuyên bố của cô giáo con khiến tôi choáng váng. Học thuộc lòng Văn ư?
Xe dù, bến cóc - chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ, Bộ GTVT cho biết, xe dù, bến cóc là một chủ đề "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" mà vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để xử lý dứt điểm.
Chủ tịch Quốc hội: “Bà con miền Trung đang khổ lắm!”“Miền Trung đang phải oằn mình trong thiên tai, bão lũ. Bà con bây giờ khổ lắm, nhà không có, không có gì ăn, mì tôm cũng không có nước nấu, phải ăn sống!”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Ơ hay, đương nhiên phải thế mà vẫn “biết rồi, khổ lắm..”?!Câu chuyện doanh nghiệp bị “bắt nạt”dù là vấn đề không hề mới nhưng cũng không thể không đề cập đến theo kiểu “biết rồi, khổ lắm nói mãi...
Đau nửa đầu khổ lắm!Nếu bạn nằm trong số khoảng 1 tỉ người trên trái đất vốn phải hứng chịu thường xuyên những cơn đau nửa đầu thì bạn sẽ hiểu rằng cái “nghiệp chướng” này sẽ còn gây đau khổ và hủy hoại bạn đến dường nào.
Mã số 4749: "Đời nó còn dài, còn khổ lắm... mong giúp con trai tôi một con đường sống!""Đời nó còn dài, còn khổ lắm. Chúng tôi đã già yếu rồi, nếu có được một điều ước, tôi chỉ cầu mong mọi người cứu giúp con trai tôi một con đường sống", bà Hai sụt sùi.
Mã số 3012: "3 mẹ con tôi khổ lắm, chú ơi !"Mỗi lần muốn đi mua ve chai là bà Ngan phải "nói ngọt" với mẹ và chị mình như thế. Vậy mà hết lần này đến lần khác bà phải quay về bởi tiếng kêu khóc của mẹ và người chị bại liệt đã không còn minh mẫn. Cứ thế, cuộc sống thừa yêu thương nhưng thiếu thốn đủ bề lại tiếp diễn trong căn nhà chi chít những vết nứt.
“Làm bạn gái Trấn Thành khổ lắm... ”Đối với diễn viên hài Đỗ Duy Nam, kỉ niệm đáng nhớ nhất khi hóa thân thành Hari Won trong chương trình Gương mặt thân quen 2016 là phải "xử sạch" lông chân khiến anh vô cùng xấu hổ. Ở phía hậu trường, Trấn Thành cười khoái chí nhận xét “bạn gái phiên bản lỗi” là: “Nhìn ông gớm lắm”.
Mã số 5506: "Mẹ và chồng đều nằm liệt giường, một mình chị Mai chăm sóc, khổ lắm"Chồng bị ngã giàn giáo nên sống thực vật, mẹ chồng cũng bị bệnh nằm một chỗ nhiều năm nay, một mình chị Mai chăm sóc. Hai con của chị đang tuổi ăn học, cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn, bế tắc.