Bất ngờ gặp nhân tình của vợ, tôi về nhà nhất quyết không ly hônSau khi gặp "tình địch" và biết được lý do vì sao vợ ngoại tình, tôi mới thấm thía mình cần phải làm gì cho gia đình này.
Ngày ra toà, thẩm phán hỏi một câu khiến tôi bật khóc không ly hôn nữaVị thẩm phán nhìn tôi, còn tôi thì đau lòng, không biết phải nói gì lúc đó. Nỗi đau cứ thế vỡ òa, tôi ôm mặt khóc nức nở.
Nhận đòn của chồng suốt 7 năm, tôi vẫn không ly hôn vì một lý doNhiều người hỏi tại sao không ly hôn, tôi chỉ biết lắc đầu. Bởi họ không sống trong hoàn cảnh của tôi, họ không hiểu được sau ly hôn, tôi còn đau khổ hơn những vết thương về thể xác.
Thư gửi con trai: Mẹ bị bố đánh vẫn không ly hôn, con biết vì sao không?Con trai của mẹ, có thể một ngày nào đó khi con lớn lên, con sẽ đặt câu hỏi: "Vì sao mẹ lại sống mãi trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt? Vì sao mẹ không ly hôn?".
Tôi ngoại tình, vợ không ly hôn nhưng dằn vặt theo cách đau đớn hơn nhiềuVợ đóng vai nạn nhân, ra vẻ bao dung, độ lượng. Nhưng cô ấy như đống củi ướp xăng, chỉ cần tàn lửa lướt qua là bùng cháy. Tôi im lặng cũng không yên, mà phản ứng thì càng chết.
Người vợ nhiều lần bị chồng đánh vẫn không ly hôn: Xin chị hãy nghĩ lạiDù đã lớn, trái tim tôi vẫn đầy những vết xước, tổn thương từ ngày thơ dại. Đến nỗi cho đến bây giờ, khi bố mẹ tôi đều đã mất, tôi vẫn cho rằng, mẹ tôi đã sống một cuộc đời với lựa chọn sai lầm.
Chồng phản bội suốt 18 năm, tôi vẫn quyết không ly hôn vì lý do nàySau tất cả, tôi chọn im lặng. Tôi chôn sâu nỗi đau này trong lòng và tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bị đánh đuổi khỏi nhà, vợ quyết không ly hôn vì thấy chồng quá đẹp traiTừng nhiều lần bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà vì lý do vợ ghen tuông mù quáng nhưng chị Lý Hà đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) nhất quyết không chịu ly hôn vì "không kiếm được ai đẹp trai hơn chồng".
Chồng ngoại tình, tôi quyết không ly hôn dù bị mọi người chế giễuBạn bè, người thân đều không hiểu cho tôi, muốn chồng tôi phải trả giá cho sai lầm của anh ấy. Nhưng tôi có ba lý do để dẫn đến quyết định này.
Không ly hôn có được chia tài sản chung?(Dân trí) – Tôi và chồng có 2 tài sản chung là nhà đất ở quận Đống Đa và Thanh Xuân, do muốn làm ăn riêng nên chúng tôi muốn chia tài sản chung? Chúng tôi có phải làm thủ tục ly hôn không? (Nguyễn Huy Thắng; Email: Thang_8401@gmail.com).
Chồng ngoại tình cũng không ly hôn, cuối cùng tôi buông tay vì một đề nghịTôi từng nghĩ sẽ để chị ta sống trong bóng tối, cả đời này chị không lấy được bất cứ thứ gì của tôi, cả chồng và tài sản. Nhưng giây phút này, tôi nhận ra, tôi đã thua chị ta.
Nhờ câu nói này của chồng, tôi hối hận bật khóc và không ly hôn nữaHôn nhân là một chặng đường dài với những va đập khốc liệt của hai cái tôi to lớn. Vì vậy, hôn nhân cần lắm 3 phần dũng cảm, 7 phần bao dung.