Mã số 5679: Góa phụ ung thư giai đoạn cuối, khát khao sống để chăm con bị teo nãoKhông có tiền đến viện, chị Đào oằn mình gánh chịu cơn đau do căn bệnh ung thư đã di căn. Người phụ nữ tội nghiệp lo, một mai không còn trên đời, con gái tật nguyền không có người chăm sóc.
"Bạn đọc Dân trí thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy""Đón nhận sự đồng hành của bạn đọc, tôi không còn đơn độc trên hành trình chữa bệnh. Tấm lòng của độc giả báo Dân trí đã thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy", anh Bình tâm sự.
Mã số 5576: Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo13 tuổi, bé Lê Hải Băng ở Lâm Đồng phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ý thức được hoàn cảnh éo le của gia đình, em luôn khát khao khỏi bệnh để được sống, phụ giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo.
Khát khao sống của người phụ nữ mắc K tuyến giápGặp chúng tôi, cô Ngô Thị Tâm (54 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình) nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui và hạnh phúc bởi sau biết bao tháng ngày đau đớn vì mắc K tuyến giáp, cô đã tìm ra bí quyết để sống khỏe mỗi ngày.
Đắk Lắk: Cô giáo trẻ khát khao sống để báo hiếu cha đã không qua khỏiSau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, dù được bạn đọc Dân trí giúp đỡ kinh phí chữa bệnh, cô giáo Hồng Diễm đã không qua khỏi do bệnh trở nặng.
Mã số 4975: Cô giáo trẻ suy thận giai đoạn cuối khát khao sống để báo hiếu chaBiết mình bị suy thận giai đoạn cuối, Diễm ôm chầm lấy cha và òa khóc. Cô giáo trẻ day dứt khi chưa kịp báo hiếu công ơn sinh thành, nay còn trở thành gánh nặng cho người cha nghèo.
Khát khao sống của cô gái mang khối uCùng một lúc bị mắc cả u não và u cột sống, 2/3 cơ thể của cô gái có cái tên rất đẹp Huỳnh Thị Thu Nguyệt (21 tuổi) đã bị liệt.
Chạy vì trái tim 2019: Chia sẻ khát khao sống và ước mơ của trẻ em bị tim bẩm sinhVào 7 giờ sáng ngày 10/11/2019, Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện chạy bộ thường niên “Chạy vì trái tim” nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.
Người phụ nữ cô đơn trên hành trình chạy chữa bệnh ung thư khát khao sống vì hai đứa con thơMọi người ở bệnh viện K gọi chị Yến là “cô dũng sĩ nhỏ”. Ở giữa lằn ranh sinh tử bởi căn bệnh ung thư quái ác, lại bị chồng bỏ rơi, chị Yến vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường, cố gắng điều trị. Chị khát khao được sống không vì bản thân mà vì 2 đứa con nhỏ dại.
Mã số 5709: Cô gái trẻ cần gấp 1 tỷ đồng ghép tủy cứu mạng, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ“Nếu được ghép tủy, Minh có đến 90% cơ hội khỏi bệnh. Em còn trẻ, khát khao sống mãnh liệt. Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái hãy chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội sống”, bác sĩ Thúy nói.
Tự sát bằng súng còn không chết, người phụ nữ bị biến dạng mặt nặng nềTự tay bắn súng vào đầu mình nhưng Christen không chết, cô cũng tìm lại được khát khao sống dù khuôn mặt bị tàn phá nặng nề.
Người mẹ ung thư khát khao được sống để nuôi con đã mãi ra đi...Người mẹ ung thư khát khao sống để nuôi 2 con ngoan, học giỏi ở Nam Định đã phải đầu hàng số phận mà lòng đầy day dứt. Chị ra đi trong đêm mưa lạnh, khi vẫn nắm chặt tay các con…