02:08Mã số 3396: Bố chết thảm, mẹ tâm thần, 3 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa Sinh bé út được hai tháng, chị Mến bỗng đổ bệnh tâm thần. Từ đó, một mình anh Viên bươn bả với cuộc sống sớm hôm đi phu hồ để kiếm bát cơm, bát cháo nuôi 3 con. Giữa hôm trời nắng nóng, khi đang làm thuê, anh ngã từ tầng 4 xuống không qua khỏi, đẩy 3 đứa con thơ vào chốn mồ côi, không nơi nương tựa.
Mã số 3396: Bố chết thảm, mẹ tâm thần, ba đứa trẻ sống lay lắt không nơi nương tựa Sinh bé út được hai tháng, chị Mến bỗng đổ bệnh tâm thần. Từ đó, một mình anh Viên bươn bả với cuộc sống sớm hôm đi phu hồ để kiếm bát cơm, bát cháo nuôi 3 con. Giữa hôm trời nắng nóng, khi đang làm thuê, anh ngã từ tầng 4 xuống không qua khỏi, đẩy 3 đứa con thơ vào chốn mồ côi, không nơi nương tựa.
Mã số 4631: Xót xa thợ xây tử nạn, mẹ già, vợ trẻ, con thơ không nơi nương tựa Luân đi làm thợ xây, "chịu khổ chịu cực mấy cũng được" để có thêm tiền lo cho mẹ bị ung thư, nuôi vợ và hai con thơ. Thế nhưng vụ tai nạn lao động thương tâm khiến trụ cột gia đình không còn nữa.
Mã số 208: Bà cụ mù lòa, khuyết tật không nơi nương tựa Sống gần hết cuộc đời nhưng cụ Tế chưa một ngày được hưởng niềm vui tuổi già cùng con cháu. 83 tuổi, đôi mắt mờ và đôi chân khập khiễng, cụ vẫn phải bươn chải kiếm ăn từng bữa. Cụ chỉ ước sao không còn phải lo đứt bữa...
Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn nhận đỡ đầu ít nhất 2 trẻ mồ côi không nơi nương tựa Đó là một trong số 11 nhiệm vụ trọng tâm được Ban chấp hành Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định đặt ra trong nhiệm kỳ mới 2017-2022.
Những mảnh đời không nơi nương tựa sau lở núi ở Mù Cang Chải Những giọt nước mắt đổ tua túa trên những khuôn mặt ngây thơ của lũ trẻ, con các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở bản Thào Chua Chảy (xã Chế Cu Nha - Mù Cang Chải). Sự đau khổ, bơ vơ đang vây bám các em…
Mã số 1770: Bố mẹ và em út bị cây đổ đè tử vong, 5 con thơ không nơi nương tựa Trời nổi mưa to, gió lớn cả gia đình H’Hơn đều vào căn lều nhỏ tại rẫy để trú, nhưng gió kèm theo lốc đã quật đổ cây lớn khiến cả bố mẹ và em trai út tử vong, chỉ còn H’Hơn và em trai K’Bơn gào khóc giữa trời mưa gió không một bóng người.
Mã số 2236: Bố mất vì đột tử, mẹ chết vì tai nạn, 3 chị em côi cút không nơi nương tựa “Bố cháu mất khi em cháu mới được 9 ngày. Rồi mẹ cháu cũng bị tai nạn chết khi trong bụng vẫn còn rất đói. Giờ đây cháu không biết làm gì để nuôi nấng các em. Bố mẹ ở chín suối chắc cũng không thể an lòng…”.
02:08Mã số 3396: Tận cùng nỗi đau Bố chết thảm, mẹ tâm thần, 3 đứa trẻ sống lay lắt không nơi nương tựa
03:00Mã số 4245: Cần Thơ: Cha đi biệt xứ, mẹ qua đời, cô học trò nghèo bơ vơ Cha mẹ li hôn từ sớm, mẹ mắc bạo bệnh rồi qua đời. Chị gái có gia đình riêng, Hoàng Quyên giờ đây trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa.
Bảo đảm an sinh xã hội là bệ phóng làm giảm số lao động trẻ em Đại dịch Covid-19 khiến nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc bị ảnh hưởng lâu dài do gia đình có nguy cơ đói nghèo... những tác động này có nguy cơ làm tăng số lao động trẻ em.
00:34Mã số 4327: Không nhà, 4 mẹ con sống vất vả trong chuồng bò cũ Không tiền bạc, không nơi nương tựa, chị Thanh đành phải xin hàng xóm cho mượn nền chuồng bò cũ, rồi che thêm vài tấm bạt nhựa để 4 mẹ con cùng tá túc sinh sống qua ngày.