Vì sao hoa nở rực rỡ giữa sa mạc khô hạn nhất thế giới?Sa mạc Atacama, được mệnh danh là vùng đất khô cằn nhất thế giới, sắp bước vào một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất của tự nhiên: mùa hoa nở rộ.
Vườn hoa Tết nở muộn và cú “quay xe” gỡ vốn bất ngờ của nông dân Đà LạtHoa nở muộn, thương lái không nhận hàng khiến gia đình ông Nguyễn Văn Phước rơi vào thua lỗ. Để gỡ vốn, ông Phước đưa ra quyết định bất ngờ, nhiều người thán phục.
Hoa nở muộnNăm nay cũng vậy, cây đào rừng trước hiên nhà chị bắt đầu hé nụ khoe sắc vào giữa tháng giêng. Chẳng phải do hoa nở muộn, mà là nở đúng theo ý của chủ nhân nó. Đã từ lâu, vào rằm tháng giêng nhà chị mới thực sự ăn tết.
Hoa nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất thế giớiSa mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn được ví như sao Hỏa trên Trái Đất, bất ngờ xuất hiện nhiều khu vực có hoa nở.
Vườn sứ khủng, hoa nở quanh năm mê hoặc người ngắmTrong suốt 30 năm trồng sứ kiểng, anh Ngô Đăng Lâm đã trồng được một vườn sứ siêu khủng, trong đó có những gốc sứ từ 50 năm tuổi, hoa nở quanh năm mê hoặc người ngắm.
Những loài hoa nở đêm đẹp nhất hành tinhTrang The Mysterious World vừa đưa ra bình chọn về những loài hoa nở về đêm đẹp nhất thế giới. Trong số đó, hoa yên chi, hoa cúc chocolate là một trong những đại diện nằm trong bình chọn.
Thủ tướng mong Hà Nội có 4 mùa hoa nở“Phấn đấu mỗi một gia đình ở Thủ đô trồng một cây xanh, cây cảnh, cây hoa để Hà Nội trở thành thành phố văn hoá với 4 mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch, tạo dựng một nét đẹp mới của Hà Thành”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.