Hà Nội lãng mạn mùa hoa khoe sắcNhững ngày này, Hà Nội đang khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với sắc tím hoa ban, đỏ rực của hoa gạo, trắng tinh khôi của hoa sưa... tạo nên những khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
Khung cảnh lãng mạn mùa hoa lộc vừng trải thảm đỏ ven Hồ TâyHoa lộc vừng ven Hồ Tây bên đường Nguyễn Đình Thi đang vào mùa nở rộ, người Hà Nội lại được dịp ngỡ ngàng khi thấy từng bông lộc vừng nhỏ li ti bay theo gió dệt thảm đỏ khắp phố phường.
Người dân nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày rằm tháng ChạpVới quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, trong ngày rằm cuối cùng của năm Ất Tỵ, đông đảo người dân và du khách nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng hương, tạ lễ và cầu bình an.
Thảm xanh đa tầng bao bọc căn hộ Gem Park"Tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ", câu hát của nhạc sĩ Lương Yên dành cho loài hoa biểu tượng tình yêu của người phố cảng. Nhưng hoa phượng không đơn độc tại Gem Park. Nơi đây, có hàng chục loài hoa đua nhau khoe sắc suốt 4 mùa.
Hà Nội: Lãng mạn với những hàng cây mới thay láHai năm qua kể từ khi chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016 - 2020) được triển khai trên địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến phố của Thủ đô đã được khoác những tấm áo mới xanh mướt, lộng lẫy hơn khiến Thủ đô ngày càng trở nên hấp dẫn và đáng sống.
Tháng Tư, lung linh mùa lộc vừng hồ Hoàn Kiếm nở hoaNhững ngày đầu tháng Tư này, hoa Lộc Vừng lại bung sắc đỏ với những cánh hoa li ti toả ra râu và thơm hương nhè nhẹ. Một trong điểm thu hút mọi người là lộc bừng bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Người dân nườm nượp đi lễ Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc ngày rằm tháng GiêngTrưa nay (15 tháng Giêng), với quan niệm "lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng", hàng nghìn người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc dâng hương, cầu bình an.
Hà Nội vàng rực trong mùa cây thay lá, giới trẻ đổ xô đi chụp ảnhHà Nội đang chuyển mùa, vào thời điểm cây thay lá. Những cây bằng lăng, lộc vừng, sấu... ngả màu vàng rực, rồi trút lá xuống đường phố khiến nhiều người thích thú tìm đến chụp ảnh, check-in.
Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ trong ngày đi làm đầu nămTrưa mùng 7 tháng Giêng, dù có mưa nhỏ, Phủ Tây Hồ vẫn đông kín người dân, du khách đến dâng lễ. Nhiều nhân viên công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa cầu bình an, tài lộc cho năm mới.
Sắc xuân căng tràn tại phố tây Ciputra HanoiNhững ngày này, dạo bước trên những ngả đường nội khu Ciputra Hanoi, bất cứ ai cũng phải nán lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến nao lòng của thiên nhiên vào xuân, cảm nhận những khoảnh khắc bình yên và lãng mạn tại nơi vốn nổi tiếng phồn hoa bậc nhất Hà thành.
Hà Nội mùa lộc vừng thay láHà Nội những ngày này đang là thời điểm cây lộc vừng thay lá. Những hàng cây ngả sang màu vàng mật ong như làm ấm lại bầu không khí lạnh ẩm trên đường phố thủ đô.