Đào phai, mai tàn, dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê rừngNhiều đại gia sẵn sàng xuống tay 5-7 triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng để rinh một cành hoa lê rừng về chơi.
Dân Hà thành đua nhau săn hoa lê rừng, giá tiền triệu mỗi cànhCòn vài tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều tiểu thương đã bày bán hoa lê rừng, một loại hoa chơi Tết sang chảnh, độc đáo của người dân Hà thành.
01:31Đào phai, mai tàn, dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê rừngNhiều đại gia sẵn sàng xuống tay 5-7 triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng để rinh về một cành hoa lê rừng
Hết cảnh hét giá, hoa lê rừng xuống phố ế khách, giá giảm một nửaĐể đáp ứng nhu cầu chơi hoa tết sớm, nhiều tiểu thương ở chợ Quảng Bá (Hà Nội) đã nhập hoa lê rừng về bán. Tuy nhiên, giá hoa năm nay giảm khá mạnh, chỉ bằng một nửa so với mọi năm.
Đón Tết sớm: Hoa đào, hoa lê bung nở khiến dân Hà thành "phát sốt"Còn vài tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hoa đào, hoa lê rừng đã tấp nập xuống phố khiến khách hàng thích thú. Giá cho mỗi cành hoa hiện dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng
Hoa đào Nhật Tân, đào phai Tây Bắc về phốDịp Tết Dương lịch, đào phai Tây Bắc, đào Nhật Tân nở sớm, hoa mận, hoa mơ... khoe sắc trên nhiều tuyến phố Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi đào, ngắm hoa sớm của người dân.
Đào bán ế chất đống trên hè phố Hà Nội chiều 29 TếtĐào rừng Tây Bắc, đào cành Nhật Tân bán ế bị tiểu thương bỏ lại, vứt la liệt ở Hà Nội chiều 29 Tết, nhiều nơi chất thành đống ngổn ngang trên hè phố.
Vừa tốt nghiệp, hoa hậu “nói tiếng Anh như gió” đã nhận danh hiệu lớnHoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, người vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, là một trong 12 gương mặt được trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” 2025.
Cụ mai 150 tuổi xuất hiện tại Lễ hội Xuân Cần GiờLễ hội Xuân Cần Giờ quy tụ 300 gốc mai và 300 gốc đào. Trong đó, nhiều du khách thích thú với cây mai phú quý 150 tuổi, lớn nhất khu vực miền Tây.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Mã số 5906: Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinhTrên đỉnh dãy Tây Côn Lĩnh, ông Bình mang di chứng tai biến đã hơn 10 năm, sống cùng người vợ bị điếc bẩm sinh. Cuộc sống khốn cùng của họ thường xuyên phải nhờ sự trợ giúp của người thân, hàng xóm.
Sâm Ngọc Linh trên đỉnh Pù Rinh, sinh kế mới cho người giữ rừng Thanh HóaMô hình trồng Sâm Ngọc Linh tại độ cao 1.200m ở Thanh Hóa đang mang lại hiệu quả kép: Vừa tạo thu nhập ổn định cho bà con, vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên theo hướng phát triển bền vững.