Loa kèn muộn cuối mùa Giữa tháng Năm tây, cái nắng đầu hạ như dịu đi bởi màu trắng xanh nõn nà của những đóa loa kèn muộn vẫn khoe sắc trên phố. Rằm này, các bà, các chị còn mua được những đóa hoa có lẽ là cuối cùng xinh xắn, tuy dáng vẻ có phần hao gầy.
Tháng 4 - tháng của những mùa hoa đẹp đến nao lòng Du lịch theo mùa hoa từ lâu đã trở thành xu hướng và niềm yêu thích của nhiều người. Mỗi miền đất, mỗi mùa hoa đi qua không chỉ tạo cơ hội để bạn chiêm ngưỡng cảnh sắc muôn màu muôn vẻ của đất trời mà còn giúp bạn có thể lưu giữ khoảnh khắc vô cùng quý giá.
Huế và em Nhớ có lần đi ngang Khách sạn Morin, em phải dừng xe lại để ngắm lọ hoa trắng tinh khiết bày giữa đại sảnh. Và cùng với mùa hoa ấy, anh đã đến bên em, dịu mát như một vầng mây. Anh trao em những cảm xúc chân thành, tha thiết…
Âm nhạc đường phố Paris - Nét thi vị quyến rũ của "kinh đô ánh sáng" Nếu âm nhạc đường phố dưới lòng đất là vẻ đẹp lãng mạn và ngẫu nhiên của Paris, thì âm nhạc đường phố trên mặt đất giữ trọn tất cả sự duyên dáng và thi vị của “kinh đô ánh sáng”.
Tháng Tư như một lời nói dối Tháng Tư ùa về, ta vẫn ngơ ngác tưởng đất trời chỉ đang trêu đùa. Thời gian đâu trôi vội thế, mùa xuân đâu nỡ bỏ đi.
Mùa hoa muống biển… Vào mùa muống biển ra hoa, cả một triền cát thoai thoải kéo dài từ dãy phi lao trên kia ra đến gần chân sóng cơ man là những bông hoa tím ngát, cánh hoa rung rung dập dờn trước gió biển vi vu.
Đi qua tháng Tư Tháng Tư đã sang nửa chừng mà nắng đâu nhẹ nhàng như câu hát cũ. Mỗi sớm khi mặt trời rót đầy sáng vào ô cửa sổ, nghe tiếng chuông gió leng keng và chùm hạc giấy lay động, em lại mong ngày tháng đó giá cứ đi qua bình lặng thế này.
Nghệ sĩ Việt hào hứng với không gian Mẫu - Tea corner Sự kiện khai trương Mẫu - Tea corner quy tụ dàn nghệ sĩ tại Hà thành trong những ngày đầu hè khi hoa loa kèn trắng muốt chớm nở.
Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ Từ những cồn bãi bỏ hoang và những ruộng lúa cho năng suất thấp, nơi này đã trở thành một cánh đồng hoa lớn. Về đây những ngày cuối năm, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng không khí Tết rất rộn ràng bởi trăm hoa khoe sắc.
Qua miền hạ cũ (Dân trí)- Những đứa con gái, những thằng con trai cứ tíu tít khua vang cây lá ban chiều. Chúng cầm tay nhau, chúng khoác vai nhau lội dốc... Cả bọn bước vào chuyến làm thuê đầu đời mà hân hoan như trẩy hội... Hỏi sao mà không rạo rực, hân hoan?
Những làng hoa hối hả vào Xuân Còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến Tết Tân Mão. Với những người trồng hoa, cây cảnh phục vụ mùa Tết, đây là thời điểm bận rộn và... hồi hộp nhất trong năm.