Bé trai nghịch hộp quẹt, hai mẹ con bị bỏng nặngNgày 9/1 bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị bỏng nặng do con trai nghịch hộp quẹt gas.
Mã số 1881: Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhàTrong vụ hỏa hoạn cách đây hơn 1 năm, cả ba người trong gia đình chị Pơ Loong Ngọc bị bỏng nặng, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Di chứng để lại là hai mẹ con bị sẹo co rút ở chân, tay, mặt… Con gái chị không thể đi đứng được. Hai mẹ con phải còn trải qua nhiều đợt phẫu thuật mới hy vọng có thể đi lại bình thường và hồi phục cơ thể.
Đốt đèn bắt muỗi, hai mẹ con thai phụ bỏng nặngTrước lúc đi ngủ, chị Còn thắp đèn dầu để bắt muỗi. Vô tình bé trai con chị quơ tay làm đổ chiếc đèn. Ngọn lửa bùng cháy khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.
Hơn 24 triệu đồng đến với hai mẹ con bị di chứng kinh hoàng do bỏng sau cháy nhàPV Dân trí đã trao tới chị Pơ Loong Ngọc (28 tuổi, dân tộc Cơ Tu , trú xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhà” số tiền 24.210.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Gần 55 triệu đến với 2 mẹ con bị di chứng nặng do bỏngNgày 10/9, PV Dân trí đã trao tới chị Pơ Loong Ngọc (trú thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhà” số tiền 54.470.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Quà nhân ái tiếp tục đến với hai mẹ con bị di chứng kinh hoàng do bỏngChiều 17/9, PV Dân trí đã đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục trao tới chị Pơ Loong Ngọc (trú thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhà” số tiền 7.680.000 đồng.
Mẹ và con gái 4 tuổi bị tạt axitĐã quá vất vả khi chỉ có một mình nuôi con nhỏ, chị Bùi Thị Thu, 31 tuổi, xã Thụy An, Đông Triều, Quảng Ninh và con gái Bùi Trà My, 4 tuổi lại vừa bị kẻ thủ ác tạt axit khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.
Hai trẻ em ở Bình Dương bị pháo hoa văng trúng, bỏng mặt và tayĐêm giao thừa, hai trẻ em ở TP Dĩ An (Bình Dương) bị pháo hoa văng trúng, một em bị bỏng ở tay, em còn lại bỏng mặt.
Ngày Tết, mẹ hoảng hốt khi con vừa ngồi cạnh đã bỏng khắp ngườiCon vừa ngồi cạnh, chị Thu hoảng hốt khi chỉ vài phút sau đã nghe con khóc thét ngoài sân với các vết bỏng khắp người…
Mã số 5454: Cuộc sống nghiệt ngã của người phụ nữ bị bỏng điện cao thếLàm mọi việc để nuôi 2 con học đại học và người chồng bị tai nạn lao động, chị Hằng bất ngờ bị bỏng điện cao thế. Tính mạng lao động chính tạm được giữ lại, nhưng 2 tay và chân đã phải cắt bỏ.
"May mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo"Xúc động đón nhận số tiền hơn 410 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Vừa nghẹn ngào nói: "Chị gái không còn nhưng em may mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo".
02:59Mã số 5454: Nỗi đau người mẹ mất tay, chân sau cú phóng điện oan nghiệtLàm mọi việc để nuôi 2 con học đại học và người chồng bị tai nạn lao động, chị Hằng bất ngờ bị bỏng điện cao thế. Tính mạng lao động chính tạm được giữ lại, nhưng 2 tay và chân phải đã phải cắt bỏ.