Mã số 1223: Thương cảnh hai đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bệnh hiểm nghèo“Mẹ cháu không giữ lời hứa. Mẹ cháu bảo sẽ kể cho cháu nghe hết các câu chuyện cổ tích. Và mẹ cháu sẽ cố gắng chăm sóc hai chị em cháu học hành. Thế mà bây giờ mẹ cháu bỏ hai chị em, bà nội và bố cháu…”.
Thanh Hóa: Gần 37 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi, cha bệnh hiểm nghèoSáng ngày 30/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 36.670.000đ tới gia đình anh Trịnh Minh Hưng, thôn Phong Mỹ I, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, nhân vật trong bài viết: “Thương cảnh hai đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bệnh hiểm nghèo”.
Dì ghẻ con chồngMỗi khi bàn chuyện chú tôi đi bước nữa để có người đàn bà dạy dỗ thương yêu hai đứa trẻ mồ côi mẹ, các thím tôi thi nhau nói: “Khác máu tanh lòng, đợi đấy nó thương, không hất ra đường là phúc tổ bảy mươi đời...”. Nhưng thím Hoàn tôi là ngoại lệ.
Mẹ nhảy cầu để 5 con nhỏ bơ vơ, cộng đồng mạng chung tay hỗ trợCha vừa qua đời, mẹ nghĩ quẩn quyên sinh, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ. Gia cảnh của nạn nhân được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót thương và chung tay hỗ trợ.
Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹNgoài chia sẻ nỗi đau, mất mát với 2 anh em Sang, độc giả Dân trí còn ủng hộ với tổng số tiền gần 230 triệu đồng tới 2 đứa trẻ mồ côi.
Cuộc sống mới của 2 anh em mồ côi từng chỉ ăn cá khô và cà đắng qua ngàyMẹ đột ngột qua đời, bố bỏ đi lang thang nên 2 anh em Y Khang và Y Tuân được người chị họ cưu mang. Sự giúp đỡ kịp thời của mọi người giúp con đường đến trường của 2 đứa trẻ mồ côi ấm áp hơn.
13 trẻ mồ côi được "tô hạnh phúc, vẽ tương lai"Ngoài số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ, hàng tháng cán bộ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông tự nguyện đóng góp tiền, chung tay nuôi 13 trẻ mồ côi trên địa bàn.
Từ clip đánh ghen "trần như nhộng": Tổn thương ai chịu?Trước clip người vợ đi đánh ghen, bắt quả tang chồng và nhân tình "trần như nhộng", đã có bao vụ đánh ghen ám ảnh khác. Và phía sau đó là bao nhiêu đau đớn, tổn thương đã bị sự mù quáng che mờ...
Mã số 5131: Lá thư đẫm nước mắt: "Chị em con không cha, ông trời sao nỡ cướp mẹ đi...""Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?", đôi mắt đỏ hoe, cô bé 14 tuổi nghẹn ngào trước di ảnh mẹ, trong làn khói hương nghi ngút, thê lương.
Hơn 135 triệu đồng đến với 4 đứa trẻ mồ côi chaCảm thương trước hoàn cảnh của 5 mẹ con chị Hiền, xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 135 triệu đồng.
Mã số 5008: "Mẹ mất rồi, chúng con lại mồ côi lần nữa"Mới lẫm chẫm biết đi, anh em Lù Văn Đức và Lù Văn Nguyên đã mồ côi bố. Người mẹ mang HIV trong mình, cố gắng cầm cự nuôi con cũng chỉ trụ được 15 năm, 2 đứa trẻ thêm một lần mồ côi.