Thanh Hóa:

Gần 37 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi, cha bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Sáng ngày 30/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 36.670.000đ tới gia đình anh Trịnh Minh Hưng, thôn Phong Mỹ I, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, nhân vật trong bài viết: “Thương cảnh hai đứa trẻ mồ côi mẹ, cha bệnh hiểm nghèo”.

Bốn con người trong một gia đình, trong đó có 2 đứa trẻ thơ, một người bà thì bị bệnh ung thư đã mấy năm nay, người bố cũng mang bệnh hiểm nghèo. Khi chúng tôi đến nhà anh Trịnh Minh Hưng, người đàn ông tuy còn trẻ nhưng nét mặt lúc nào cũng đượm buồn.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Hưng.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Hưng.

Hai đứa con của anh là cháu: Trịnh Minh Anh (7 tuổi) và Trịnh Thị Minh Nguyệt (5 tuổi) vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết nỗi đớn đau của người lớn trong gia đình. Từ ngày vợ mất, anh Hưng như suy sụp hẳn đi, những cố gắng của anh cũng chỉ vì các con và người mẹ già bệnh tật.

Bà Đinh Thị Lương vốn mang trong mình căn bệnh ung thư từ nhiều năm qua, giờ đây, đứa con trai của bà là anh Trịnh Minh Hưng cũng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Vốn là trụ cột trong gia đình, nhưng giờ anh Hưng cũng mang bệnh, tương lai của gia đình rồi đây cũng không biết dựa vào ai.

“Tôi không biết nói gì hơn, mong quý báo chuyển lời cảm ơn chân thành của gia đình tôi đến tất cả mọi người, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, gọi điện động viên tôi và gia đình những ngày qua. Tôi chỉ thương hai đứa con, chúng đã mất mẹ, còn bản thân tôi thì cũng chẳng biết thế nào nữa, các cháu còn quá nhỏ, bà nội lại cũng bị ung thư nữa. Cuộc sống gia đình quả là không còn gì để nói nữa”.

Ông Nguyễn Văn Chỉ, Phó chủ tịch UBND xã Yên Lâm cho biết: “Gia đình cháu Hưng đúng là rất khó khăn, mẹ già thì bị ung thư, bản thân cháu Hưng cũng bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Thời gian qua, địa phương cũng như Chi bộ, thôn xóm có giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và các nhà hảo tâm. Sự chung tay giúp đỡ và sẻ chia của mọi người trong những lúc như thế này không còn gì quý hơn nữa”.

Duy Tuyên