Xác trâu trôi dạt về hồ Đan Kia - Suối Vàng ở Lâm Đồng sau mưa lớnSau các cơn mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về hồ Đan Kia - Suối Vàng ở Lâm Đồng kéo theo xác trâu cùng nhiều loại rác thải nguy hại.
Thuyền “chui” ngang nhiên hoạt động trên hồ Đan Kia- Suối VàngDù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng những chiếc thuyền gỗ vẫn tự ý vận chuyển du khách tham quan trên thắng cảnh hồ Đan Kia- Suối Vàng (Lạc Dương, Lâm Đồng), gây nguy cơ mất an toàn cho du khách.
Xử lý rác thải gây ô nhiễm hồ cấp nước sinh hoạt cho người dân Đà LạtSau các cơn mưa, rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ thượng nguồn đổ về hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt người dân.
Hồ cấp nước sạch cho Đà Lạt tràn ngập rác thảiSau mỗi trận mưa lớn, hồ Đan Kia - nơi cung cấp nước cho hai nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), lại hứng một lượng rác thải lớn từ thượng nguồn tràn về.
Vỉa hè Hà Nội - Từ ký ức rong ruổi đến giấc mơ đô thị thông minhVỉa hè Hà Nội không chỉ là chỗ để đi, mà là nơi giữ hồn phố phường. Nếu chỉ nhìn nó như những viên gạch lát, mọi nỗ lực lập lại trật tự sẽ mãi thất bại.
"Thiên thần Đan Mạch" từng bị bạn trai cấm đi chơi một mình vì quá xinh đẹpNăm 2014, Sidsel Boye Rasmussen bất ngờ nổi tiếng ở Trung Quốc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp không tỳ vết. Sau một thập kỷ, ngoại hình của cô có nhiều thay đổi, trở nên chững chạc hơn.
Lâm Đồng sẽ thu hút đầu tư hàng chục dự án trọng điểmTỉnh Lâm Đồng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào hàng chục dự án lớn, trong đó có 25 dự án bát động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông.
Miễn phí cho khách tham quan du lịch tại Mùa hội cỏ hồng LangbiangBan tổ chức Mùa hội cỏ hồng 2018 huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã thông báo chính thức chương trình “Mùa hội cỏ hồng Langbiang”. Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến trong 9 ngày (bắt đầu từ ngày 24/11 và kết thúc ngày 2/12/2018), miễn phí hoàn toàn cho du khách đến tham quan du lịch.
Những cụ già lưu giữ nghề đan bị cói ở Thái Bình, 80 tuổi vẫn chưa "về hưu"Về làng Tống Vũ (TP Thái Bình) không khó để nghe thấy tiếng lục cục của máy ép cói, nhưng kỳ lạ rằng, những người ép cói, "giữ hồn" nghề thủ công này lại là những cụ già cao niên đã ngoài 70, 80 tuổi.
Đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng "đạp nước, rẽ sóng" bắt loại ốc tí honKhi thủy triều rút cũng là lúc ngư dân tất bật đi cào ốc ruốc để kịp mang đi bán. Công việc vất vả nhưng có thể kiếm hơn 500.000 đồng mỗi ngày.
Chồng nhận quà của nữ đồng nghiệp, tôi khéo léo "tung đòn phủ đầu"Đọc tin nhắn xong, tôi chỉ muốn ném luôn chiếc điện thoại. Thật không ngờ, người chồng thô kệch, nhút nhát của tôi cũng có cô gái si mê.
Ông bố chịu tiếng bán con, mong "tộc người ngủ ngồi" vượt khỏi rừng sâu"Có người nói tôi bán con, nhưng tôi không sợ. Tôi phải cho con đi làm việc ở nước ngoài để làm gương cho dân bản. Có vượt ra khỏi rừng sâu thì người Đan Lai mới hết khổ", ông La Văn Linh tâm sự.