Cần chấm dứt học thêm vô tội vạHọc thêm vô tội vạ khiến tình thầy trò, môi trường giáo dục bị thương mại hóa, tiền trao cháo múc, có đi học thêm thì có điểm cao.
Hành động đẹp của chàng trai Việt khi gặp người lang thang ở NhậtThấy người đàn ông Nhật Bản tìm đến cửa hàng xin ăn lúc nửa đêm, Tú không ngần ngại vào bếp, tự tay chuẩn bị một phần bánh mì đặc biệt để gửi tặng.
Chủ tịch Hội Dược học TPHCM: "Phóng viên Dân trí ghi nhận rất chính xác"Chủ tịch Hội Dược học TPHCM khẳng định, ghi nhận của phóng viên Dân trí về thực trạng bán thuốc kiểm soát đặc biệt bất chấp quy định của các nhà thuốc là rất chính xác.
Mã số 5538: Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".
Cấp cứu vì nghe hù dọa "mất kẽm, yếu sinh lý"Sau 6 tháng uống thực phẩm chức năng bổ sung kẽm, người đàn ông không thấy cải thiện sinh lý nhưng lại xuất hiện các tác dụng phụ.
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Quản có lý!Cuối cùng, "trái bóng" học thêm như thế nào sẽ trở lại "chân" của từng phụ huynh, từng học sinh.
Nội bộ Indonesia tranh cãi gay gắt về việc nhập tịch cầu thủ "vô tội vạ"Việc đội tuyển Indonesia tiến hành nhập tịch cầu thủ "vô tội vạ" đã gây chia rẽ lớn trong nội bộ bóng đá nước này.
Giết con để lấy tiền bảo hiểm: Kịch bản "như phim" và sự đổ vỡ về nhân tínhTheo Thượng tá Đào Trung Hiếu, khi một người mẹ xuống tay với chính giọt máu của mình, đó không chỉ là một tội ác về mặt hình sự, mà còn là sự đổ vỡ hoàn toàn về mặt nhân tính.
"Tham nhũng như hạt ngô, lãng phí như bắp ngô"Người ta thường ví như vậy khi so sánh tham nhũng với lãng phí.
Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai: Bức xúc khi không ai can ngănTrong vụ việc người đàn ông ở Bình Định lao vào quán đánh tới tấp một bé trai, bạn đọc Dân trí bày tỏ sự bức xúc bởi có nhiều người chứng kiến nhưng không can ngăn, giúp đỡ bé trai.
"Trên cao, vợ tôi sẽ vui khi con trai được chữa bệnh, cháu nội được đi học"Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão nai lưng nuôi con trai tâm thần, cháu nội ăn học. Quá cơ cực, nhiều lúc ông muốn buông xuôi. Nhưng nếu ông có mệnh hệ gì, gánh nặng sẽ đặt lên vai đứa cháu 12 tuổi.
Phố nhà tôi không có vạch kẻ cho người đi bộ, sang đường thế nào?Trước động thái cứng rắn xử lý người đi bộ vi phạm, nhiều độc giả bày tỏ sự ủng hộ, song cũng đề nghị cơ quan chức năng nâng cấp cơ sở vật chất để người đi bộ được tham gia giao thông đúng quy định.