01:23Học trò vùng cao xuống núi học nghề, thầy dạy từ cách dùng bồn cầu, móc áoLần đầu tiên dùng móc treo quần áo, nhóm học sinh người Mông gỡ tung ra và nắn thành một thanh kim loại thẳng, nối lại với nhau làm một chiếc dây treo.
Mã số 4634: Xót cảnh anh trai mồ côi dành hết học bổng để sửa nhà cho emDương Văn Súa là một trong số ít học sinh người Mông rời xã nghèo nhất tỉnh Đắk Nông để vào đại học. Nhận học bổng vì có điểm thi cao nhất, Súa dành hết tiền để sửa nhà cho em trai.
Chàng trai Mông đầu tiên ở Sủng Là trở thành sinh viên Học viện An ninhĐó là Vừ Mí Kỵ - tân sinh viên Học viện An ninh, cũng là học sinh người Mông đầu tiên của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đạt được giải Nhì cấp quốc gia môn Lịch sử năm học vừa qua.
Thầy giáo vùng biên dạy học trò bằng 5 thứ tiếng15 năm công tác ở vùng biên, thầy Hiệp gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số như Thanh, Khơ Mú, Thái nhưng nhiều nhất vẫn là học sinh người Mông ở xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Năm 2015, thầy Nguyễn Hồng Hiệp là 1 trong 64 giáo viên “cắm bản” tiêu biểu được vinh danh toàn quốc.
5 học sinh chết bất thường do sập hầm cátSáng 14/3, tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của 5 học sinh người Mông tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, bước đầu được xác định là do bị sập hầm cát khi các em chui vào hầm chơi đùa.
Đến trường để được… ănBữa ăn ở trường nội trú, ngoài mèn mén (được nấu từ bột ngô), còn một món canh rau, một món ăn mặn - thường là đậu phụ, lạc rang, cá khô... Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng cũng là động lực lớn thôi thúc các em học sinh người Mông đến trường…
03:01Gian nan đường vào trường "nhiều không"Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) có lẽ là trường tiểu học duy nhất không có nữ giáo viên, không đường giao thông, không điện lưới, không sóng điện thoại… Ở đây, chỉ có tình thầy vượt qua đỉnh núi, nâng bước các học sinh người Mông biên cương xứ Nghệ đến với con chữ. Dù đã được các thầy giáo “nắn gân” trước nhưng tôi không thể mường tượng được hết khó khăn, nguy hiểm của cung đường mà 46 thầy giáo vượt qua mỗi tuần để đến lớp với học trò.
Trường nội trú Si Pa Phìn - Kỳ tích mọc lên giữa mưa rừng Tây BắcDự án trường biên giới Si Pa Phìn được xem là một kỳ tích về tiến độ thi công trong điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở và thời tiết khó khăn, khắc nghiệt.
“Các bạn 2004 ổn không”, câu hỏi khiến sinh viên sắp ra trường bật khócTừ một câu hỏi ngắn gọn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn trẻ sinh năm 2004 đã cùng lên tiếng chia sẻ về áp lực, mông lung và những ngã rẽ chưa kịp gọi tên sau cánh cửa đại học.
"Cân đo, đong đếm" để những chú ngựa quý tộc châu Âu chào đời ở Việt NamNhững chú ngựa châu Âu được nuôi dưỡng, thuần hóa và nhân giống theo quy trình chăm sóc được “cân đo, đong đếm” kỹ lưỡng, từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng bước huấn luyện.
Sinh viên quốc tế đón Tết Nguyên đán: “Người Việt rất tử tế và thân thiện”Không chỉ là dịp lễ lớn nhất trong năm của người Việt, Tết Nguyên đán còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam.
Từ “điểm dừng chân” đến bài kiểm tra sinh tồn của linh trưởng ở Cúc PhươngTrung Tâm Cứu Hộ Linh Trưởng Nguy cấp là "điểm dừng chân an toàn" để các loài linh trưởng phục hồi thể trạng, học lại các tập tính tự nhiên trước khi bước vào bài kiểm tra sinh tồn để trở về rừng.