Phương Thanh chia sẻ những ngày cùng nghệ sĩ đồng hành chống dịchPhương Thanh chia sẻ, khi đi tình nguyện phải mặc đồ bảo hộ suốt 5-10 tiếng, người lúc nào cũng "hầm hập nóng" nhưng chị không dám uống nước để… công việc hạn chế bị gián đoạn.
Nắng nóng: Quạt ế, điều hòa bán chạy như tôm tươiTrời Hà Nội hầm hập nóng. Những ngày này, dường như chỉ có chiếc máy điều hòa mới giải tỏa nổi cái nóng bức. Chính vì thế, các cửa hàng bán quạt điện vẫn khá ế ẩm vì lượng khách vắng vẻ, ngược lại, mặt hàng điều hòa lại bán "chạy như tôm tươi".
Thương lắm, miền Trung ơi…Trời Nghệ An ngày đầu tháng 7 không còn nắng rát nhưng vẫn hầm hập nóng dù theo thông tin từ khí tượng, nhiệt độ đã giảm xuống còn 34 độ C. Ròng rã cả tháng trời nay, thứ nắng bỏng rát, cháy da cháy thịt kèm gió phơn tây nam (mà ở đây vẫn gọi là gió Lào) thực sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, mỏi mệt đến kiệt quệ sức lực.
Bé gái bị bỏng toàn thân đã qua cơn nguy kịchĐã gần một tháng sau tai nạn bỏng nước sôi, tính mạng của bé Yến Nhi tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng những vết bỏng vẫn đang khiến em đau đớn. Nhưng cô bé vẫn nằm im chịu đựng, thi thoảng cố gắng chợp mắt trong căn phòng hầm hập nóng…
Đời đáĐã gần 11h trưa. Nắng đổ lửa dội xuống mấy tấm bạt nhựa che tạm, hầm hập nóng. Nhóm thợ đá vẫn liên hồi tay búa, tay khoan. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng phệch vì bụi đá...
Khách Việt du lịch Lào để "chữa lành", suýt ngất vì thời tiết 46 độ CMặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh Minh Trần không khỏi ngỡ ngàng khi trải nghiệm du lịch tại Lào vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm.
Lên Đà Lạt tránh nóng, khách bất ngờ cảnh "trưa cởi trần, tối bật quạt ngủ"Dịp lễ 30/4, nhiều du khách quyết định lên Đà Lạt "tránh nóng" nhưng vô cùng bất ngờ khi nhiệt độ tại đây có lúc lên đến 31 độ C, phải bật quạt để ngủ.
8 ngày phơi nắng mới ra một mẻ muối, diêm dân xót xa bán giá 1.000 đồng/kgGiá muối giảm so với năm ngoái, nhiều diêm dân ở Bến Tre cho biết, dù làm việc vất vả hơn vẫn không đủ tiền cho con ăn học.
03:55Hà Tĩnh: Cận cảnh lao động căng mình "xẻ đá" giữa cái nắng cực gắtDù cái nắng cực gắt, hơi nóng từ bụi đá phả hầm hập, nhưng những người thợ vẫn căng mình xẻ đá.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Vất vả nghề "xẻ đá" giữa nắng gắt miền TrungBất chấp nắng cực gắt, hơi nóng từ bụi đá phả hầm hập, những công nhân lao động vẫn căng mình trên những rẻo đá cao chót vót. Có lẽ không có nghề nào vất vả hơn thợ xẻ đá những ngày này.
Nắng nóng "nung" mặt đường Hà Nội tới 64 độ CNắng nóng ở Hà Nội lên đến đỉnh điểm vào giữa trưa, mặt đường bị "nung" tới 63,9 độ C, phả hơi nóng hầm hập lên phía trên khiến người dân phải hạn chế tối đa ra ngoài trời.