Thấy gì từ vụ nữ sinh suýt hư thận vì uống trà sữa thay nước?Việc một nữ sinh suýt hỏng thận vì uống trà sữa thay nước và hàng loạt sinh viên từ các trường danh giá bị lừa hàng tỷ đồng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỹ năng sống của nhiều bạn trẻ hiện nay.
Hơn 13 triệu đồng giúp bé lớp 3 bị hư thận(Dân trí) – Chiều 13/3, PV Dân trí đã đến Khoa Hồi sức Nhi bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng trao số tiền hơn 13 triệu đồng đến em Trần Bình Tường, hoàn cảnh trong bài viết: “Một học sinh lớp 3 thập tử nhất sinh vì bệnh hư thận”.
Trẻ 5 tuổi đã hư thận, triệu chứng cảnh báo dễ nhầm bệnh vặtHội chứng thận hư là bệnh lý cầu thận thường gặp ở trẻ em, phổ biến ở độ tuổi 2-10 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Hơn 58 triệu đồng đến với một học sinh lớp 3 bị hư thận(Dân trí) – Chiều ngày 20/3, lần thứ 2 PV Dân trí đến bệnh viện và trao tiếp số tiền hơn 58 triệu đồng do bạn đọc đóng góp qua Quỹ Nhân ái của báo đến với một trường hợp trong bài viết “Một học sinh lớp 3 thập tử nhất sinh vì bị hư thận”.
Uống nước lạnh, ngồi điều hòa dễ hư thận, nhũn nãoNắng nóng như mấy ngày nay, uống nước lạnh làm cảm giác mát mẻ đến ngay tức thì, ngồi điều hòa làm bạn không muốn bước ra ngoài một chút nào. Nhưng ít ai biết cách làm lạnh nhanh chóng như vậy nguy ngại cho sức khỏe vô cùng.
Mã số 916: Một học sinh lớp 3 thập tử nhất sinh vì bệnh hư thận(Dân trí) – “Học kỳ một vừa qua, cháu thi điểm cao và được cô giáo chủ nhiệm khen nhưng không may, bệnh cháu tái phát phải nằm viện liên tục nên không thể học tiếp được nữa”, ông bố tâm sự với hai dòng nước mắt.
Nghị lực của cô học trò lớp 12 chỉ cao 1mTừ khi sinh ra, Ly Na đã mắc chứng bệnh hư thận, phải thường xuyên dùng thuốc điều trị. Đến nay dù học lớp 12 nhưng Na chỉ cao khoảng 1m, nhìn em nhỏ bé như học sinh tiểu học. Dù vậy, cô học trò nhỏ rất nỗ lực trong học tập, 11 năm liền em đều là học sinh khá, giỏi.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Thói quen ăn uống tưởng tiết kiệm nhưng lại rước nguy hiểm vào ngườiNhiều người chủ quan trước dấu hiệu mốc hay mùi lạ, không phải thực phẩm nào cũng an toàn để “bỏ phần hỏng giữ phần lành”.
Chàng trai được ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 175 hiện ra sao?“Em muốn nhắn nhủ mọi người, nếu đã ghép thận hãy luôn nhớ uống thuốc chống thải ghép, tuân thủ việc chăm sóc và luôn giữ tinh thần lạc quan”, người được ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 175 nói.
02:10Mã số 5766: Cha mẹ nghèo kiệt quệ nuôi con trai thận hư từ lúc 1 tuổi"Nhìn con trai đau đớn vì bệnh tật giày vò, ăn vào thì ói, ngủ hay co giật, nóng sốt như "cơm bữa", lòng tôi đau như cắt nhưng chẳng biết cách nào cứu con vì gia đình quá nghèo", chị Loan tâm sự.
Xuyên đêm cứu hộ hàng trăm ô tô sau ngập lụt ở Thái NguyênSau khi nước rút, hàng trăm ô tô trên nhiều tuyến phố phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng. Đội cứu hộ làm việc xuyên đêm để cẩu xe về gara sửa chữa.