Mẹ chồng người Hàn Quốc gây sốt khi về miền Tây chèo thuyền, leo dừaBà Joo Sun Seon (68 tuổi, người Hàn Quốc) đến Kiên Giang thăm gia đình thông gia và gây ấn tượng khi trèo cây hái dừa, chặt dừa nước, hái hoa súng, đổ bánh xèo, bánh khọt,...
Cặp đôi Bình Định trang trí lễ cưới bằng 1 tấn rau củ, tặng khách mang vềCặp đôi dùng gần 1 tấn rau củ trang trí đám cưới. Sau buổi tiệc, cô dâu chú rể còn lấy rau củ chia cho khách mời mang về.
Hồng Đào, Việt Hương lần đầu "bắt tay" nhau trên màn ảnh rộng"Chị dâu" là phim điện ảnh đánh dấu lần đầu tiên hai nghệ sĩ Hồng Đào - Việt Hương cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Bắt gặp bộ đội hành quân, chủ cửa hàng bán trái cây làm chuyện xúc độngThấy bộ đội hành quân ngang qua cửa hàng của mình, chị Tư khéo léo tiễn khách rồi nhanh chóng bê rổ cam ra, đứng chờ bên đường để chia cho đoàn quân áo lính.
Mùa dâu da đấtTôi về làm dâu Phú Thọ, mới biết quả dâu da đất. Quả chín tròn mọng, treo từng chùm từ gốc tới ngọn. Dâu đất phải đợi chín hẳn mới hái mang về nhà. Quả có chất chống oxy hóa, lại thêm nhiều vitamin C và chất xơ nên rất có lợi cho sức khỏe.
Quả đặc sản chín đỏ rực trên thân cây, không cần chăm vẫn "hưởng lộc"Dâu đất (hay dâu da) xuất hiện nhiều ở các huyện miền núi, trung du Quảng Nam. Loại quả này được ví như "của để dành" do các thế hệ đi trước vun trồng, người sau hưởng lộc.
Mùa dâu tằm, phụ nữ hái quả mỏi tay, cả ngày thu tiền triệuGiá quả dâu tằm hiện ở mức 60.000-70.000 đồng/kg. Một ngày, bà Phạm Thị Kỷ (xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) hái được khoảng 15kg quả, thu trên dưới 1 triệu đồng.
Hình ảnh vô cùng bất ngờ khi soi kính hiển vi vào quả dâu tâyMột video ghi lại hình ảnh quả dâu tây dưới ống kính hiển vi có thể khiến nhiều người xem bất ngờ.
Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quảAnh Nghĩa, chủ vườn dâu tây với diện tích 2,5ha lớn nhất ở Sapa cho biết, mỗi ngày vườn đón từ 1.000 đến 2.000 khách tới trải nghiệm. Toàn bộ số quả lớn nhỏ đều bị vặt hết nên vườn phải tạm đóng cửa.
Thương lái không chọn trái cây VietGAP, thực sự họ mua gì?Nếu không bán mão cho thương lái, nhiều nhà vườn ở Phong Điền có hai cách tự bán trái cây: hoặc ra quốc lộ 61B dựng lều hoặc tìm lề đường nào đó ở Ninh Kiều bán lẻ. Bà Lê Thị Ước, nhà ở Phong Điền nói: “Tự sản tự tiêu có thể lời từ 3.000 – 10.000 đồng một ký, tuỳ loại trái cây”.
Tháng 4 - mùa dâu tằm chín mọng ở Hội AnĐầu tháng 4, khi những đợt nắng đầu tiên báo hiệu mùa hè sắp đến cũng là lúc những vườn dâu tằm tại phường Cẩm Châu (Hội An) bước vào mùa thu hoạch. Đến đây mùa này, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân hối hả thu hoạch dâu để thương lái đưa đi tiêu thụ.
Ngắm vườn dâu xanh siêu lùn, trái mọc chi chít từ gốc đến ngọnNếu người dân thường quen mắt với cây dâu thân cao, trái chín vàng thì lão nông ở Sa Đéc đang sở hữu những gốc dâu xanh thấp tè nhưng quả ra từ gốc tới ngọn.