Gian nan phận gái hái hồng“Cũng vì hoàn cảnh gia đình cả thôi; chứ nghề leo trèo này nguy hiểm lắm, nhất là với phận gái chị em chúng tôi!”. Đó là tâm sự của chị Lê Thị Nga ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) về nghề trèo hồng của những người phụ nữ như chị.
Bán bánh mì, bún bò ở Hồng Kông, người phụ nữ gốc Việt thu 100 triệu/ngàyDoanh thu 3.000-4.000 USD/ngày là thành quả của chị Ngọc Dung sau hơn 10 năm khởi nghiệp nhà hàng Việt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Với chị, niềm hạnh phúc nhất chính là quảng bá được ẩm thực Việt.
Người vợ nuôi chồng tàn phế được giúp đỡ 120 triệu đồngChồng bị liệt tứ chi sau tai nạn vào rừng hái măng mưu sinh, gánh nặng cuộc sống dồn lên vai chị Hồng. Cảm thương hoàn cảnh này, bạn đọc giúp đỡ họ số tiền 120 triệu đồng.
Cựu binh Pháp kể về trận Điện Biên Phủ: "Xe thồ đã chiến thắng máy bay""Các cơ quan của Pháp đã không tính đến số lượng đông đảo người dân của đất nước châu Á này: Họ đã không tưởng tượng được rằng tất cả người dân đều chăm chỉ và cùng tham gia đóng góp…".
Trồng cây lấy bóng mát, bất ngờ lại có nguồn thu hàng trăm triệu đồngNgười dân Yên Du (Hà Tĩnh) trước kia trồng hồng chỉ để lấy bóng mát, ăn cho vui miệng. Song, loại quả này bất ngờ trở thành hàng hóa đắt giá, cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi vụ.
Khách đổ về Mộc Châu đúng mùa mận chín, nhiều nơi "cháy phòng" dịp 30/4Ngày 22/4, chị Uyên gọi điện tới một khách sạn quen và 3 homestay ở Mộc Châu để đặt phòng cho chuyến du lịch 30/4-1/5 nhưng nơi đâu cũng thông báo "đã hết phòng".
5 ứng cử viên thay thế HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt NamCùng điểm qua danh sách 5 HLV có thể thay thế HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Mã số 5129: Bất lực nhìn chồng sống trong cảnh tàn phế vì mưu sinh, vợ nghèo cầu cứuKhi vào rừng hái măng về bán, anh Sơn bị ngã từ trên cao xuống đất dẫn tới liệt tứ chi. Từ ngày đó, người vợ khốn khổ cũng không đi làm được vì phải ở nhà chăm sóc chồng.
Mã số 5136: Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: "Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ"Nhặt từng chiếc lon nhôm, chai nhựa… cho vào bao tải, Thùy Dương nói đây là tiền dành dụm mua thuốc giảm đau cho mẹ. Không có bố, mẹ lại bị khiếm thị và u não, hai chị em Dương lay lắt bữa đói bữa no.
Đại úy đặc công kể những lần "biến hình", giáp mặt địchNhiều lần giáp mặt với quân địch ở trận chiến, Đại úy đặc công Lê Hồng Táo và các đồng đội phải ngụy trang như tắc kè hoa, "biến hình" thành thân cây để đột kích chiến đấu.
Lần đầu gặp mặt, mẹ đơn thân đã thích ngay nam phi công hơn 8 tuổiCàng ở chung với nhau, Vũ Đăng và Tuyết Minh càng dành nhiều tình cảm cho đối phương.
Bạn gái cầu thủ Nguyễn Quốc Việt "gây sốt" với phong cách gợi cảmSở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ, Chu Hồng Nghi nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý và lầm tưởng cô là người hoạt động trong giới giải trí.