Ứ đọng hàng ngàn khối gỗ Lào, hiệp hội doanh nghiệp cầu cứu Chính phủGánh khoản nợ từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng do vốn bị ứ đọng từ sau khi chính sách chấm dứt xuất khẩu gỗ chưa thành phẩm của Chính phủ Lào và do vướng nhiều thủ tục trong nước khiến hàng nhập về không thể xuất bán, nên hàng chục doanh nghiệp tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của chị Khang. Trong cơn bĩ cực, chị được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
Mưa lũ khiến hơn 5.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Trị ngập lụtMưa lớn kéo dài khiến 5.300 nhà dân ở Hà Tĩnh, Quảng Trị bị nước tràn vào nhà. Hàng nghìn người phải sơ tán, gần 65.000 học sinh tạm dừng đến trường.
Hàng ngàn người dân háo hức xem hợp luyện diễu binh ở TPHCMTối 22/4, hàng ngàn người dân có mặt ở các tuyến đường trung tâm TPHCM để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho đại lễ 30/4.
Vụ sạt lở ở Lào Cai: Hai cháu nhỏ thoát nạn nhờ ngủ nhà ông ngoạiÔng Vũ Văn Lợi, bố đẻ chị T., cho biết vợ chồng chị T. có 3 người con; đêm qua chồng chị T. đi làm vắng nhà, hai con nhỏ ngủ ở nhà ông ngoại nên thoát nạn.
Lật tẩy “mánh khóe” giấu hàng ngàn thanh gỗ quý trong... giấy phế liệuHơn 6.000 thanh gỗ quý (hương, cẩm), với gần 27,5m3 đã được chủ hàng cất giấu tinh vi trong những kiện phế liệu vận chuyển từ Lào về Việt Nam, khi qua cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị đã bị cơ quan chức năng lật tẩy, thu giữ.
Bí ẩn khúc gỗ dài 3 mét, đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỷ đồngKhúc gỗ nu Gõ đỏ dài 3m, đường kính ngọn 1,5m, đường kính gốc 1,8m, được một đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỷ đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa đồng ý bán.
Những điều thú vị về tỉnh từng sáp nhập ở miền TrungHà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có địa hình đa dạng, từ vùng đồi núi, trung du, đồng bằng đến biển. Địa phương sản sinh ra nhiều danh nhân, nhà yêu nước nổi tiếng.
Người đàn ông trả giá đắt vì mua gỗ lậu từ Lào đưa qua biên giớiSau khi phát hiện lượng lớn gỗ lậu ở khu vực biên giới, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng làm rõ chủ lô hàng và xác định gỗ được đưa trái phép từ Lào về.
Bộ xá xị dân chơi thèm, trộm nhìn chỉ biết… khócBộ xá xị (gù hương) của một “đại gia” quê lúa khiến dân chơi thèm muốn, còn trộm có lẽ chỉ… biết khóc vì… quá nặng, muốn lấy cũng không thể mang đi được.
Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an trên đỉnh FansipanNgày 30/1/2018, Trung ương (TƯ) Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an năm 2018 trên đỉnh Fansipan, Sa Pa, Lào Cai và Lễ khánh thành, khai quang Đại tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam cùng quần thể văn hóa tâm linh tại đỉnh Fansipan.
Chuyện về một cựu lâm tặc trở thành người... gác rừngTừng "xẻ thịt" từng khối gỗ của rừng xanh, nhưng sau nhiều lần bị bắt, hiểu hơn về tầm quan trọng của rừng, cựu lâm tặc người dân tộc Lào đã tình nguyện trở thành người gác rừng tại bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Ông còn nhiều lần hỗ trợ với cơ quan chức năng ngăn chặn nhiều vụ phá rừng của lâm tặc.