Khi đàn bà đánh ghen (1): Bi kịch xác định sai thủ phạmHầu hết các cuộc đánh ghen của các bà vợ đều xuất phát từ ý nghĩ phải trừng trị kẻ quyến rũ chồng mình. Họ đánh cho hả dạ, đánh cho kẻ kia kinh sợ mà từ bỏ, đánh cho chừa cái thói cướp giật chồng người khác… Phụ nữ ngây thơ tin rằng, chồng mình bị cám dỗ, lỗi là tại cô ả nhân tình đa tình lẳng lơ kia.
Hơn 630 triệu đồng tiếp sức gia đình có chồng, con trai cùng mắc suy thậnHơn 630 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Huyền vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị. Người mẹ nghèo có thêm hy vọng cứu con trai mắc suy thận giai đoạn cuối.
Mã số 5972: Bi kịch của người mẹ 5 con: Đi ở nhờ, vay lãi để cứu con bại não“Để duy trì sự sống cho con, kể cả vay lãi tôi cũng phải vay mong có tiền chữa trị. Là người mẹ nhiều lần chứng kiến con đau đớn mà tôi bất lực vô cùng”, chị Lan, trú tại xã Vạn Lộc, Thanh Hóa tâm sự.
Mã số 5975: Ba bố con cùng mắc suy thận, gia đình nghèo kiệt quệ cầu cứuBi kịch liên tiếp ập xuống gia đình nghèo ở Điện Biên khi cả 3 bố con cùng mắc suy thận giai đoạn cuối. Cả 3 gần như không còn khả năng lao động, chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình khánh kiệt.
7 năm làm dâu, mỗi tháng chi hàng chục triệu, mẹ chồng vẫn bảo tôi ăn bámTôi không hiểu vì sao mọi cố gắng của mình lại không được nhìn nhận. Trong mắt mẹ chồng, người duy nhất chèo chống gia đình là con trai bà, còn tôi chỉ là người hưởng thành quả.
Cà Mau lý giải nguyên nhân mức sinh chỉ 1,6 con/phụ nữUBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này là một trong những địa phương có mức sinh thay thế thấp, chỉ 1,6 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ.
Liên tiếp các vụ điện giật tử vong do bẫy chuột bằng điện, kích cáLiên tiếp các vụ dùng điện bẫy chuột, kích cá tại Hải Phòng khiến nhiều người tử vong; một vụ đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Giết người.
Phút căng thẳng chở con lên Hà Nội cấp cứu, gia đình được công an dẫn đườngTrong phút căng thẳng đưa con đi cấp cứu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú (xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an một cách kịp thời.
Tôi không dám tái hôn vì một lời hứa với người chồng đã mấtTôi mới 31 tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn còn khao khát yêu thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tái hôn, tôi lại thấy mình giống như một người vợ phản bội.
Tôi ám ảnh vì thói quen kỳ lạ của mẹ chồng sau khi tôi sinh conSau khi sinh con, tôi mới hiểu cảm giác ngột ngạt nhất không phải nghèo khó, mà là sống trong một căn nhà nơi mình không có nổi một khoảng không gian riêng nào.
Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân vực dậy sau biến cốChính âm nhạc đã níu chân Hoài Nhân nên anh muốn đánh dấu cột mốc đáng nhớ bằng phim ngắn kể về cuộc đời.