Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Tùng Dương sẽ góp mặt tại đêm nhạc "Giấc mơ Sol" của nhạc sĩ Giáng SonChia sẻ về tên gọi "Giấc mơ Sol", nhạc sĩ Giáng Son cho biết, tên live concert được lấy cảm hứng từ tựa đề ca khúc "Giấc mơ trưa", được chị sáng tác cách đây 20 năm.
01:06Mã số 5366: Bố mất, mẹ ung thư, nữ sinh từ bỏ giấc mơ đại họcSau khi bố mất, mẹ mắc ung thư vú giai đoạn 3, Tâm đành gác lại việc học, từ bỏ ước mơ giảng đường để đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh và lo cho 2 em nhỏ.
Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến ra mắt MV tôn vinh nghề giáoNhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), hai chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh và Lương Hải Yến đã cho ra mắt MV "Em đứng giữa giảng đường hôm nay".
01:58Khánh thành điểm trường Phú Lâm, hiện thực hóa giấc mơ của cô và tròCông trình điểm trường Phú Lâm đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng. Điều đó đã hiện thực hóa giấc mơ được giảng dạy và học tập trong phòng học an toàn của cô, trò nơi vùng biên giới.
Khánh thành điểm trường Phú Lâm, hiện thực hóa giấc mơ của cô và tròCông trình điểm trường Phú Lâm đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng. Điều đó đã hiện thực hóa giấc mơ được giảng dạy và học tập trong phòng học an toàn của cô, trò nơi vùng biên giới.
Cô gái mắc bệnh lão hóa nhanh đã qua đời, dang dở ước mơ làm cô giáoCô gái người Nam Phi Beandri Booysen mắc bệnh hiếm gặp khiến cô bị lão hóa nhanh chóng. Mỗi năm Beandri sống trên đời, cơ thể cô lão hóa nhanh bằng 8 năm so với người bình thường.
Hai thầy cô Gen Z và cơ duyên trở thành "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" 2024Họ là những thầy cô trẻ, năng động, vừa được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp thành phố Hà Nội năm 2024 nhờ những đóng góp trong giảng dạy và các phong trào thanh niên.
“21 nghìn đồng/tiết là cả một giấc mơ với giáo viên hợp đồng”Ngày đầu tiên của tháng 8, kỳ họp hội đồng sư phạm đầu năm học ở trường tôi vắng bóng một giáo viên hợp đồng. Em dạy ở trường đã gần một năm học do thiếu giáo viên bộ môn. Năm nay giảm lớp, suất hợp đồng ấy sẽ không còn và em trở lại là người thất nghiệp.
“Em đã từ bỏ giấc mơ nghề giáo, cô ạ”Bục giảng phấn trắng vẫn luôn là giấc mơ lung linh của biết bao cô cậu học trò khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng như bao người được thầy cô giáo cũ gieo ước mơ nghề giáo từ sớm và may mắn chạm tay vào giấc mơ “gõ đầu trẻ”...
Cụ ông gồng gánh nuôi 5 miệng ăn được giúp đỡ hơn 200 triệu đồngBạn đọc báo Dân trí cùng chung tay giúp đỡ gia đình ông Lê Văn Cát ở Hà Tĩnh hơn 200 triệu đồng.
Vũ Quỳnh Trang tự tin trình diễn trang phục dân tộc nặng gần 20kgNữ giảng viên Học viện Ngoại giao tự hào hô vang 2 tiếng Việt Nam trong phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế - Miss Tourism International 2024 đang diễn ra ở Malaysia.