Người thầy gần 40 năm gieo chữ vùng caoTrong suốt sự nghiệp trồng người của mình, thầy giáo Nguyễn Sỹ Hà đã gắn bó với học sinh miền núi, với đồng bào người dân tộc. Những đóng góp của thầy cũng như các giáo viên cắm bản thực sự đã mang lại nhiều đổi thay nơi bản làng vùng biên ải.
Cắm bản gieo chữ vùng caoTừ thủy điện bản Vẽ ngược dòng Nậm Nơn, thuê thuyền máy 1,5 triệu đồng và vượt 80km, chúng tôi có mặt tại xã Nhôn Mai, xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương (Nghệ An) để tìm hiểu sự nghiệp cắm bản gieo chữ của các thầy cô....
Nhiều giáo viên xin nghỉ việc, "gieo chữ" vùng cao càng khó khănNhiều giáo viên vùng cao viết đơn xin nghỉ việc khiến cho sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao đã khó lại càng khó hơn.
02:34Mã số 2660: Câu chuyện về người thầy gần 40 năm gieo chữ vùng caoCuộc sống bất hạnh và ước mơ đầy xúc động của cậu bé 8 tuổi nuôi mẹ mù lòa
Những hình ảnh "rớt nước mắt" của giáo viên đi gieo chữ vùng caoNgày khai giảng năm học mới đang đến rất gần, cũng là lúc các thầy cô giáo ở vùng cao bắt đầu trở lại trường tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Trèo đèo, lội suối, vượt sông, băng rừng trên những con đường lầy lội, trơn trượt, những dốc đá gập ghềnh là cảnh chung của giáo viên vùng cao ngày trở lại trường dạy học.
Gieo chữ vùng cao và những câu chuyện buồnTục lệ của người Mông kết hợp với việc nhận thức người dân không đồng bộ đã khiến công tác giáo dục ở Mường Nhé (Điện Biên) chồng chất khó khăn. Rào cản tiếp tục gia tăng khi cả giáo viên và nhà trường đều phải thuê đất để làm công tác trồng người.
“Dốc Ba Cô” và những câu chuyện xúc động của giáo viên gieo chữ vùng cao(Dân trí) -“3 cô giáo đi bộ từ An Khê vào Chư Glong dạy học, đường rừng, núi cao khi các cô đi đến dốc Hle thấy dốc quá cao, trong khi các cô lại đói, khát nên đã ngồi dưới chân núi khóc… từ đó người ta đổi tên dốc thành “Dốc Ba Cô”, ông Broc kể.
Công an quận Long Biên, bạn đọc Dân trí xây bếp ăn tặng thầy cô giáo "gieo chữ" vùng caoNgày 8/10, thầy Võ Mười - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) phấn khởi cho biết, nhà trường đã khởi công xây bếp ăn cho thầy cô giáo sau khi được Công an quận Long Biên (Hà Nội),bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
Câu chuyện lay động trái tim của cô giáo 23 năm dạy học ở vùng biênCó những ngày mưa, cô Biện Thị Đèo thấy học trò đội lá chuối, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cười khúc khích, khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Hai mắt cô cay cay nhưng lòng ấm lại...
Mã số 5700: Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”Mắc ung thư máu, cô giáo Lường Thị Dỉu phải tạm xa bục giảng. Người anh trai ruột đã sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật hàng tỷ đồng vượt quá khả năng của gia đình.