Vụ cô gái quỳ gối trong shop quần áo: Gia đình quá nghèo, đông con!Liên quan đến vụ cô gái quỳ gối khóc thảm thiết tại shop thời trang, đại diện Phòng LĐ-TB&XH thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
“Em muốn học Đại học nhưng gia đình quá nghèo !”Em Bùi Thị Anh chỉ biết thở dài rồi nghẹn ngào trong 2 hàng nước mắt: “Khổ cho em quá, bây giờ gia đình đang phải tập trung lo cho anh trai chữa bệnh, em mà học Đại học biết lấy tiền đâu ra”.
Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoBé Lường Bảo Khang (6 tuổi) đang phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Để duy trì sự sống, em cần được phẫu thuật sớm, nhưng gia đình quá nghèo, không thể lo nổi chi phí.
01:59Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoMới 6 tuổi, bé Khang đã phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Cơ thể gầy gò, bụng trướng căng vì lá lách phình to độ IV, sự sống của em đang mong manh từng ngày vì gia đình quá nghèo.
Mã số 5634: Gia đình sống lay lắt giữa rừng, người phụ nữ bị u hàm không tiền chữa trịBị u xương hàm, gần 2 năm nay chị H Bun Hay Knul nén chịu nỗi đau không đi phẫu thuật do gia đình quá nghèo. Gia đình chị được người dân thương cho ở nhờ trong một căn nhà sàn biệt lập trong rừng.
01:53Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàngSau vụ tai nạn, từ một nữ sinh xinh đẹp, giờ đây Ngân bị khuyết một phần hộp sọ, xương chậu bị vỡ… sự sống của em mong manh, trong khi điều kiện gia đình quá nghèo.
01:37Mã số 5084: Mẹ nghèo khóc nghẹn trước cảnh con gái 17 tuổi ung thư máu17 tuổi, Trần Thị Cẩm Tú (trú xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị kết luận ung thư máu. Chị Trần Thị Tuyên lo lắng khi gia đình quá nghèo, khó kham nổi chi phí điều trị.
Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàngSau vụ tai nạn, từ một nữ sinh xinh đẹp, giờ đây Ngân bị khuyết một phần hộp sọ, xương chậu bị vỡ… sự sống của em mong manh, trong khi điều kiện gia đình quá nghèo.
Tên trộm kỳ lạ âm thầm trả tài sản: "Gửi ngàn lần xin lỗi vì… quá nghèo"Tên trộm trả lại tấm nhận ảnh máy X-quang trị giá hàng trăm triệu đồng, kèm theo lá thư có nội dung "do gia đình quá nghèo khó nên mới làm liều và gửi ngàn lần xin lỗi".
Mã số 4609: Nữ sinh nghèo dân tộc Mường có nguy cơ dừng bước vào đại họcSinh ra đã thiếu vắng tình cha, Thúy lớn lên trong sự vất vả, cực nhọc của mẹ. Mặc dù đạt điểm cao, nhưng cánh cửa đại học đang dần khép lại với em vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo.
Mã số 4800: Cậu bé biến dạng khuôn mặt vì ngã vào nước nóng, gần 4 tuổi chưa biết nóiKhuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, các cơ co kéo làm mắt đỏ mọng, xếch lên một bên, bàn tay co quắp…, gần 4 tuổi cậu bé vẫn chưa biết nói. Gia đình quá nghèo, cậu bé chưa thể đến viện tiếp.
Mã số 3851: Nữ sinh tắt vụt ước mơ vào học ngành báo chí vì nhà quá nghèoĐiểm 3 môn xét tuyển đại học khối C là 28 điểm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên bố mẹ không thể cáng đáng nổi, nữ sinh nghèo phải gác lại ước mơ giảng đường đại học.