Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.
Coteccons trồng cây cho người giữ rừng nơi thượng nguồn sông Gianh11.777 cây lim xanh, giổi xanh, xoan đào… vừa được Coteccons cùng đồng bào Mã Liềng gieo xuống rừng cộng đồng Bản Kè (xã Tuyên Lâm, Quảng Trị) - cánh rừng phòng hộ nơi thượng nguồn sông Gianh.
Đào tạo cán bộ giữ rừng chuyên nghiệpHàng chục học viên là cán bộ bảo vệ hàng chục nghìn ha rừng tự nhiên ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam được đào tạo thành những người giữ rừng chuyên nghiệp.
Những "bông hồng thép" chung lời thề giữ rừngTốt nghiệp đại học, những cô gái đang tuổi thanh xuân đã chọn theo ngành lâm nghiệp. Nhiều lần đối mặt lâm tặc, tai nạn giữa rừng nhưng các chị vẫn kiên cường với lời thề giữ rừng.
Áp lực giữ rừng ở nơi có cây sa mu dầu lớn nhất Việt NamVới địa hình hiểm trở, giáp ranh quốc tế và hệ sinh thái phong phú, công tác bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) đang gặp nhiều áp lực và nguy cơ xâm hại.
Giữ rừng dựa vào đồng bào CơtuTrong khi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, tình trạng phá rừng xảy ra thường xuyên khiến dư luận bức xúc thì ở huyện Tây Giang, chính quyền địa phương lại biết dựa vào dân để giữ rừng. Đồng bào Cơtu bao năm nay sống dựa vào rừng, nếu không giữ được rừng thì bản sắc văn hóa của đồng bào Cơtu cũng mất luôn.
03:44Cận cảnh ngôi đền thiêng lưu giữ "rừng" si độcCận cảnh ngôi đền thiêng lưu giữ "rừng" si độc đáo
Bắt 2 "lâm tặc" đánh nứt xương hàm người giữ rừngBị nhân viên giữ rừng phát hiện khai thác lâm sản trái phép, Minh và Ngọn không chấp hành lệnh kiểm tra mà còn chống đối, dùng cây gỗ đánh nứt xương hàm một thành viên tổ công tác.
Lo chảy máu rừng, xã "gồng gánh" thuê người dân dựng chốt giữ rừngDù không phải là đơn vị chuyên trách nhưng nhiều xã đang "gồng mình" để giữ rừng. Gồng gánh không nổi, xã đã phải thuê người dân chưa được đào tạo để dựng lán giữ rừng.
Những người sống "3 không" để giữ rừngSống làm việc giữa đại ngàn Cúc Phương, các kiểm lâm luôn trong cảnh không điện, không sóng điện thoại, không internet. Họ xem rừng là ngôi nhà thứ 2, bám trụ ngày đêm canh giữ cho rừng già mãi xanh.
Bí thư Bình Thuận: "Giữ rừng cũng cho dân, giữ nước cũng cho dân""Giữ rừng cho dân, giữ nước cũng cho dân. Rừng có thể tái tạo, dù rừng trồng không bằng rừng tự nhiên. Còn nước không tự làm ra được, có thể lọc nước biển nhưng tốn kém", Bí thư Bình Thuận chia sẻ.
Phát hiện loài thực vật mới, đặt theo tên người đàn ông hơn 40 năm giữ rừngCác nhà khoa học vừa công bố một loài thực vật mới được phát hiện tại khu vực rừng Quảng Bình và Quảng Trị. Loài này được đặt theo tên một người đã dành hơn 40 năm bảo vệ rừng.