Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết chết người yêuVì bị từ chối tình yêu, Trịnh Đình Khoát đã giết chết người yêu rồi tự sát nhưng bất thành. Sáng ngày 6/7, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù với tội danh giết người.
Giết chết người yêu vì nhốt mình ở nhà để đi nhậuBực tức vì bị chồng hờ bỏ mình ở phòng trọ để đi nhậu với hàng xóm, Oanh dùng dao đâm chết chồng "hờ".
Hà Nội: Không được yêu, bóp cổ giết chết người yêuCó tình cảm với chị T. nhưng không được đối phương đáp lại, Thành đã thuê nhà nghỉ, đợi đến nửa đêm rồi trèo vào xóm trọ, ra tay sát hại T.
Xét xử kẻ giết chết người yêu cũ đúng ngày lễ tình nhânBiết nhau từ khi còn ở quê với một cô bạn học cùng trường, những tưởng họ sẽ nâng niu tình cảm của mình, gắn kết với nhau hơn khi cùng bước chân vào trường đại học ở Sài Gòn. Tuy nhiên, với cô gái chỉ là tình bạn chứ với Ni đó là cả một mối tình đơn phương. Tình yêu không được đáp đền đã khiến Ni ra tay bóp cổ cô bạn đến chết đúng vào ngày lễ tình nhân.
Thanh Hóa: Nữ sinh bị bạn trai giết tại nhà nghỉSau khi giết chết người yêu là nữ sinh trường Đại học dự bị Sầm Sơn (Thanh Hóa), đối tượng đã đến công an trình báo sự việc.
Lời thú tội lạnh lùng và chân dung khác sau lớp áo học trò của hung thủNhững ngày gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước vụ án một nam sinh 17 tuổi dã man giết chết người yêu đang mang thai vì bị đòi cưới ở Nam Định.
Kẻ tử tù vẫn hận người yêu đến phút cuối đờiHưng kéo chiến hữu đến giải cứu cô gái bán dâm để…cưới làm vợ. Chẳng ngờ , phút cuối cô gái từ bỏ Hưng để lấy chồng Hàn Quốc. Tiếc tiền “tình phí”, gã trai giết chết người yêu…để rồi phải lĩnh án tử.
Vai lịch sử “người đẹp Đát Kỷ thèm khát đàn ông..” được chú ý"Người đẹp Đát Kỷ bị hồ ly tinh hóa thân trở nên độc ác, thèm khát đàn ông, chính tay mình giết chết người yêu thương để rồi phải khổ đau tuyệt vọng..." là vai diễn đề tài lịch sử được chú ý trong đêm chung kết 4 tối 21/2.
Tự tử sau khi giết người tình cướp vàngThấy người yêu mang đầy nữ trang trên người, Quận nổi máu tham, giết chết người yêu để cướp số nữ trang, rồi bỏ về Đồng Nai. Sau đó, biết không thể trốn tránh được sự nghiêm trị của pháp luật, Quận treo cổ tự sát.
Giết người yêu rồi tự tửNgày 23/11, tại Bệnh viện An Bình - TPHCM, bệnh nhân Phạm Hoài Quốc (SN 1981, ngụ Đồng Nai) được cấp cứu vừa qua khỏi cơn nguy kịch đã yêu cầu được gặp công an để tự thú về hành vi giết chết người yêu vào 13 giờ ngày 22/11.
Giết con để lấy tiền bảo hiểm: Kịch bản "như phim" và sự đổ vỡ về nhân tínhTheo Thượng tá Đào Trung Hiếu, khi một người mẹ xuống tay với chính giọt máu của mình, đó không chỉ là một tội ác về mặt hình sự, mà còn là sự đổ vỡ hoàn toàn về mặt nhân tính.
Tận cùng của sự vô nhân tính!"Người giàu trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra kịch bản này, tận cùng của sự vô nhân tính!", độc giả Dân trí phẫn uất trước hành động của Tô Thị Ty Na.