Nữ sinh đạt 29,25 điểm đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giấc mơ giảng đường đại họcĐạt 29,25 điểm khối C00, nữ sinh Hải Yến ở Nghệ An khiến thầy cô và bạn bè khâm phục. Thế nhưng, phía sau điểm số xuất sắc ấy là nỗi lo cơm áo và giấc mơ đại học có thể phải dang dở.
Mã số 5517: Không tiền ghép tủy, nữ sinh 19 tuổi ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đườngNhận giấy báo trúng tuyển đại học, cũng là lúc Cẩm Tú hay tin mình mắc ung thư máu. Em trai sẵn sàng hiến tủy cứu chị, nhưng Cẩm Tú đành gác lại giấc mơ vì chi phí phẫu thuật lên tới hàng tỷ đồng.
Nữ cựu Chủ tịch xã tuổi 45 với giấc mơ giảng đườngĐã có con gái sắp tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, con trai thi vào trường THPT chuyên, cũng là người từng trải qua nhiều vị trí ở UBND xã. Thế nhưng, người phụ nữ 45 tuổi đã tạm gác công việc của mình để theo đuổi giấc mơ giảng đường mà chị còn dang dở.
Bạn đọc Dân trí biến giấc mơ giảng đường của 3 nữ sinh nghèo thành sự thậtTrước hoàn cảnh éo le, bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời giúp đỡ để 3 nữa sinh "hóa" giấc mơ giảng đường của mình để mở ra tương lai tươi đẹp hơn.
Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đườngNhận giấy báo trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Thủy, nhưng đó lại là ngày đau đớn nhất bởi đúng ngày hôm ấy bố em qua đời sau cơn bạo bệnh. Giờ đây giấc mơ giảng đường của em đành phải gác lại bởi mẹ em cũng đang bị ung thư.
Bán chè nuôi giấc mơ giảng đườngHọc đại học tại TPHCM nhưng hai bạn sinh viên quê Tiền Giang mở quán chè nơi quê nhà để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Cứ cuối tuần là hai bạn lại về quê bán chè, sau đó trở lại TPHCM, mang đồ quê lên ăn, khỏi phải đi chợ tốn kém.
02:04Nữ sinh nghèo nuôi giấc mơ giảng đường từ căn gác trọCăn gác nhỏ áp mái, mùa đông gió lùa thông thốc, mùa hè nóng như hầm lửa. Từ căn gác nhỏ này, nữ sinh nghèo Lê Thị Hiền đang dần hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo.
Nữ sinh nghèo nuôi giấc mơ giảng đường từ căn gác trọCăn gác nhỏ áp mái, mùa đông gió lùa thông thốc, mùa hè nóng như hầm lửa. Từ căn gác nhỏ này, nữ sinh nghèo Lê Thị Hiền đang dần hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo.
Bốc hàng mã viết tiếp giấc mơ giảng đườngGia đình bây giờ là không thể chu cấp nổi cho em Võ Hồng Nhân đi học được nữa, để viết tiếp ước mơ, cậu học trò quê huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phải tranh thủ đi bốc hàng mã để kiếm tiền cho những dự định tương lai.
Thí sinh khiếm thị nuôi giấc mơ giảng đường đại họcEm Mai Văn Hiền (học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng) khiếm thị bẩm sinh. Với học lực của mình ở bậc THPT, Hiền được đặc cách tốt nghiệp THPT, song em đăng ký dự thi các môn khối A (Toán, Lý, Hóa) để lấy điểm xét tuyển vào đại học.
Mã số 4180: Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại họcSinh ra cô gái chỉ nặng hơn 1kg, 10 tuổi em đi bóc vỏ cây thuê đến bật cả máu tay, ở với ông bà ngoại bữa đói, bữa no đã thôi thúc em học thật giỏi, thế nhưng ước mơ vào đại học lại khiến em bật khóc.