Người Mông dựng cây nêu, dâng lễ tạ ơn cầu may mắn trong lễ Gầu TàoTrong ngày lễ Gầu Tào ở Hòa Bình, người Mông dựng và cúng cây nêu với lễ vật là gà, rượu, cơm, giấy. Chủ lễ thắp hương, đốt tiền mã, dâng lễ tạ ơn và cầu xin thần linh phù hộ điều may mắn cho năm mới.
Đồng bào biên giới Nghệ An đón Tết Độc lậpTại các bản làng nơi biên giới Nghệ An, người người, nhà nhà vui mừng đón Tết Độc lập.
Tạm đóng cửa CLB Taekwondo ở Đà Nẵng bị tố đánh học viên bầm tímCơ quan chức năng đã làm việc với đại diện CLB Taekwondo Seung Ri (Đà Nẵng). CLB này bị phụ huynh tố đánh học sinh khi tập luyện và đã bị lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động để điều tra.
Chiêm ngưỡng Suôi Thầu - thảo nguyên đẹp như trời Âu ở Hà GiangThảo nguyên Suôi Thầu để lại ấn tượng mạnh cho du khách với khung cảnh núi đá, ruộng bậc thang và bạt ngàn các loài hoa (hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa mào gà…).
Độc đáo Tết con gà của đồng bào MôngVới quan niệm con gà là con vật thiêng, có ý nghĩa trong đời sống tâm linh, vì thế từ ngày 27 đến 30 tháng Chạp, các gia đình người Mông đều chọn một ngày để làm Tết con gà và đón năm mới.
Ngược miền gà đenGà đen - Loại gà đặc sản, nổi tiếng thịt thơm ngon, bổ dưỡng của người dân tộc Mông trên miền Tây xứ Nghệ. Đây là loại gà đặc trưng ở đây, người dân tộc Mông gọi là cay đu, còn người Thái gọi là cày đắm. Những ngày cuối năm này, các phiên chợ vùng biên rất nhộn nhịp với các đặc sản vùng cao, trong đó không thể thiếu được mặt hàng gà đen đặc sản này.
01:32Quán phở tự tráng của người Mông giữa lòng Hà Nội, ngày bán hết vèo 500 bátMột quán phở gà rất đặc biệt, duy nhất ở Hà Nội, chủ quán là người Mông gốc (Quản Bạ, Hà Giang) tự tráng bánh phở. Ngày bán hết vèo hơn 30 con gà, gần 500 bát phở.
Cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa của 12 học sinh Điện Biên tại Hà NộiNgày 18/1, 12 học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ta Ma (Điện Biên) có cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa với học sinh Hà Nội. Đây là lần đầu tiên các em trải nghiệm Tết Nguyên đán tại Thủ đô.
Hà Nội: Nước ngập đến cổ, lão nông mất trắng 2 ao cá, đàn trâu gặp nguyNgồi trong nhà nghe tiếng loa truyền thanh của xã phát đi thông báo liên tục khiến lòng bà Hoa nóng như lửa đốt. Bên ngoài, hai ao cá của bà đã chìm trong nước, số phận đàn trâu cũng rất mong manh.
Những phong tục độc đáo đón Tết cổ truyền của người miền núi xứ NghệNgười Thái gọi vía về ăn Tết, cánh cổng vào thế giới tâm linh hay cúng bến nước sau tiếng gà gáy của người Mông… là những phong tục có từ bao đời nay trong cộng đồng dân tộc miền núi xứ Nghệ.
Tuyệt chiêu nuôi gà đen bán Tết của gái Mông 9xKhông cam chịu cuộc sống nghèo khó, chị Lù Thị Sênh (sinh năm 1995) người con gái dân tộc Mông, ở bản Mý Háng Tâu (xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) bứt phá làm giàu từ nuôi gà đen. Chị có đàn gà cả nghìn con, khỏe mạnh, bay nhảy khắp khu vườn, ước tính Tết này chị thu được hàng trăm triệu đồng từ bán gà thịt.