Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, hai mẹ con em Vừ Thị Mỵ đã được cứu sốngBị suy tim nặng trong lúc đang mang thai khiến cho tính mạng của hai mẹ con em Vừ Thị Mỵ vô cùng nguy kịch. May mắn được sự giúp đỡ của các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội và bạn đọc Dân trí, hai mẹ con em đã được an toàn và dự trong thời gian ngắn nữa sẽ được xuất viện về nhà.
Mẹ con sản phụ Vừ Thị Mỵ đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òaSau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội, tính mạng của hai mẹ con sản phụ em Vừ Thị Mỵ đã được cứu sống. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Mỵ chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà đoàn tụ với các con sau 1 thời gian dài chiến đầu với tử thần để giành lại sự sống.
"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ con em được sống rồi"Đang mang thai ở tháng thứ 7, em Vừ Thị Mỵ phát hiện bệnh tim nặng cần phẫu thuật thì mới cứu được tính mạng của hai mẹ con nhưng số tiền đóng cho ca mổ lên đến 80 triệu đồng em không vay ai được. Trước tình thế cấp bách đó, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ em số tiền 75.240.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/3) vì thế ca mổ sẽ được diễn ra vào thứ 6 (17/3).
Gia đình 120 người, các cháu xếp hàng cả chục mét nhận lì xì gây sốt mạngMẹ của Phương có 12 anh chị em, thành viên trong đại gia đình lên tới 120 người. Phương vui vẻ cho biết, dù còn rất trẻ nhưng mình đã lên chức bà.
Từ không quen ăn bữa cơm có thịt đến trưởng thành từ yêu thươngNhững đứa trẻ được đi học và nuôi dưỡng ước mơ thành công từ chính những tấm lòng thương thảo. Tùy hoàn cảnh cụ thể, mỗi tấm lòng có những đóng góp khác nhau để cùng chung tay nuôi dạy học trò.
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ănNgày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.
Hai anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹPhát hiện 2 em nhỏ dắt xe đạp đi qua cổng nhà có biểu hiện mệt và đói, vợ chồng anh Chuẩn đưa vào nhà chăm sóc, sau đó báo công an giúp đỡ để tìm người thân cho các cháu.
Mã số 2458: Mang thai tháng thứ 7, cô gái 22 tuổi nguy kịch vì suy tim nặngĐang mang thai ở tháng thứ 7, Mỵ lên cơn khó thở, tím tái người khiến người dân trong bản phải đưa đi cấp cứu và được chuyển thẳng xuống bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây em được chuẩn đoán bị suy tim nặng, phải phẫu thuật mới cứu được 2 mẹ con nhưng chi phí lên đến 80 triệu đồng nên em đành phải bỏ cuộc.
Để đường đi tìm con chữ của học sinh vùng cao bớt gập ghềnhCùng lắng nghe những tâm sự của các em học sinh, thầy cô giáo và người dân địa phương huyện Nậm Nhùn, Lai Châu trước và sau khi có dự án "Xây cầu đến lớp".
Bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ nóng 50 triệu đồng tới em Lý Thị MỵNhận được thông tin em Lý Thị Mỵ, nhân vật trong bài viết: “Sinh con được 2 tháng, người mẹ trẻ dân tộc Mông rơi vào tình cảnh nguy kịch” đang diễn biến bệnh nguy hiểm cần phải lọc máu gấp, bạn đọc Thái Huy đã gửi nóng giúp đỡ em 50.000.000 đồng qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí đúng ngày 24/12 như một món quà giáng sinh đến em.
155 học sinh, sinh viên các dân tộc tại Đắk Lắk nhận học bổng Vừ A DínhChiều 22/12, tại Trường Đại học Tây Nguyên, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức trao tặng 155 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên các dân tộc vượt khó hiếu học tỉnh Đắk Lắk.
Trao giải cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông bình đẳng giới cho trẻ emHội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa trao giải cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi mang tên "Lắng nghe con nói".