1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ nóng 50 triệu đồng tới em Lý Thị Mỵ

(Dân trí) - Nhận được thông tin em Lý Thị Mỵ, nhân vật trong bài viết: “Sinh con được 2 tháng, người mẹ trẻ dân tộc Mông rơi vào tình cảnh nguy kịch” đang diễn biến bệnh nguy hiểm cần phải lọc máu gấp, bạn đọc Thái Huy đã gửi nóng giúp đỡ em 50.000.000 đồng qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí đúng ngày 24/12 như một món quà giáng sinh đến em.

Như đã thông tin trước đó, em Lý Thị Mỵ mới sinh con được 2 tháng thì có những biểu hiện sốt, ho và miệng nổi nốt đỏ, em được đưa đến viện trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hiện tại em đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai với diễn biến bệnh nặng và đang phải lọc máu.

Bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ nóng 50 triệu đồng tới em Lý Thị Mỵ - Ảnh 1.

Hiện tại Mỵ đang được lọc máu tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai.

Theo Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Mỵ được chẩn đoán bị lupus ban đỏ và hiện đang trong giai đoạn rất nguy kịch. Tại khoa chúng tôi đang sử dụng kĩ thuật cao đó là lọc máu cho em và bước đầu đã có tiến triển. Hoàn cảnh gia đình em Mỵ rất khó khăn nên trong khoa, phòng chúng tôi cũng mỗi người góp 1 chút cho em và mong muốn em nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm”.

Nắm bắt được thông tin bệnh tình của Mỵ, đúng sáng ngày 24/12 bạn đọc Thái Huy là người nhiều năm qua ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn đăng tải trên báo điện tử Dân trí đã chuyển gấp 50.000.000 đồng qua quỹ Nhân Ái của báo để giúp đỡ cho em. Anh tâm sự: “Hôm nay trùng khớp vào ngày giáng sinh nên số tiền này coi như món quà anh dành tặng cho em Mỵ để mong em sớm vượt qua cửa tử, trở về với con thơ”.

Bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ nóng 50 triệu đồng tới em Lý Thị Mỵ - Ảnh 2.

Chồng em Mỵ nhận nóng số tiền 50 triệu đồng từ bạn đọc Thái Huy giúp đỡ thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí.

Khẩn trương, sáng ngày 24/12 PV báo điện tử Dân trí đã có mặt tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai để trao luôn số tiền này cho gia đình Mỵ. Chồng của Mỵ là anh Nguyễn Chí Hiệp vô cùng xúc động trước món quà ý nghĩa này. Anh gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, quý báo và nhà hảo tâm Thái Huy đã hỗ trợ để vợ anh có thêm cơ hội sống. Toàn bộ số tiền trên sau đó đã được đóng vào bệnh viện để Mỵ có kinh phí tiếp tục điều trị với hi vọng 1 ngày không xa em sẽ tỉnh lại, khỏe mạnh để trở về với con trai mới sinh.

Phạm Oanh